1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tử hình gã trai sát hại thiếu nữ 17 tuổi vì bị từ chối yêu

(Dân trí) - Bị cô gái từ chối tình cảm và tìm cách tránh mặt, Thạnh đã xách dao đi nói chuyện và đâm chết nạn nhân.

Ngày 29/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại sân bóng đá ấp Xóm Chùa, xã An Phú, huyện Củ Chi tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thạnh (SN 1983, ngụ cùng địa phương) tử hình về tội giết người, 1 năm tù tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt chung là tử hình.

Theo cáo trạng, Thạnh và chị Nguyễn Thị Hng Diệu (SN 1996) có mối quan hệ tình cảm với nhau. Biết được sự việc, gia đình Diệu ngăn cản vì Thạnh đã từng có một đời vợ, từ đó cô gái tìm cách tránh mặt Thạnh. Sau nhiều lần nối lại tình cảm nhưng bất thành, Thạnh nghĩ người yêu đã có bạn trai mới nên sinh lòng ghen tức và nảy sinh ý định giết cô gái rồi tự tử chết chung.

Bị cáo Thạnh bị tòa tuyên án tử hình
Bị cáo Thạnh bị tòa tuyên án tử hình

Khoảng 7h ngày 22/11/2013, Thạnh bỏ hai con dao vào túi xách rồi chạy xe máy đến cổng công ty Diệu làm ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi ngồi đợi. Một lúc sau, Diệu được chị gái là Nguyễn Thị Hồng Nhung chạy xe máy đưa đến công ty làm việc. Thạnh chạy ra chặn đường và yêu cầu Nhung dừng xe cho mình nói chuyện với Diệu, đồng thời dùng tay kéo Diệu lại khiến cả hai chị em té xuống đường.

Thạnh đòi người yêu đưa điện thoại cho mình kiểm tra tin nhắn nhưng Diệu không chịu và bỏ chạy. Tức giận, hắn ta đuổi theo cầm dao đâm nhiều nhát vào người Diệu khiến cô gục xuống. Chị Nhung vào can ngăn cũng bị hung thủ đâm nhiều nhát vào người.

Thấy em bị đâm tàn bạo, chị Nhung khóc lóc van xin: “Thạnh ơi mày tha cho em tao nó chết rồi”. Lúc này hung thủ mi chịu dừng tay, tự đâm vào người tự sát nhưng không chết, hắn ta chạy về nhà thắt cổ nhưng được người thân phát hiện đưa đến bệnh viện.

Còn hai nạn nhân mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng Diệu đã chết, còn Nhung bị thương tích 6%.

Công Quang