1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Trần tình của gã đàn ông mua ma túy “cho bạn chữa bệnh”

(Dân trí) - “Tại Tuấn nhờ đi mua ma túy để nấu cao chữa bệnh ta mới giúp chứ ta biết mua ma túy là bị cấm mà. Ta cũng bị đau, uống thuốc phiện vào là đỡ. Ta bị lừa thôi”, Thò Xái Hòa phân trần trước tòa.

Thò Xái Hòa trước vành móng ngựa.
Thò Xái Hòa trước vành móng ngựa.

Sáng ngày 24/10, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Thò Xái Hòa (trú tại bản Piêng Luống, xã Tri Lễ, Quế Phong).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, vào khoảng 3h sáng ngày 12/7/2012, Tổ công tác Đồn Biên phòng Tri Lễ ập vào nhà bắt quả tang Thò Xái Hòa và một người đàn ông tên Tuấn đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói chất dẻo màu nâu được xác định là thuốc phiện có trọng lượng 1.015g. Lợi dụng sự hỗn loạn, người đàn ông Tuấn chạy thoát.

Thò Xái Hòa khai nhận, do có quen biết từ trước với người đàn ông tên Tuấn nên khi Tuấn nhờ mua hộ 1kg thuốc phiện để về chữa bệnh, Hòa đồng ý mua giúp với giá 20 triệu đồng. Chiều ngày 11/7/2012, sau khi nhận của Tuấn 15 triệu đồng, Thò Xái Hòa băng rừng sang Lào mua 1kg thuốc phiện rồi quay về dấu trong nhà. Gần sáng ngày 12/7, khi Hòa và người đàn ông tên Tuấn đang tiến hành giao dịch thì bị Tổ công tác Đồn biên phòng Tri Lễ ập vào bắt quả tang.

Hòa bị đau chân nên được tòa cho phép ngồi trong quá trình xét xử. Thò Xái Hòa cho biết mình sinh năm 1962 chứ không phải là năm 1972 như cáo trạng viết. Năm 15 tuổi, Hòa bị ngã gãy xương chậu, xương đùi nên đi lại hết sức khó khăn. Nhà nghèo, lại bệnh tật nên mãi mà Hòa vẫn “thiếu vợ”.

Thế rồi không hiểu thế nào mà Hòa lấy được vợ, mà vợ trẻ hẳn hoi. Vợ Hòa sinh năm 1980, trú cùng bản. Hòa bảo vợ mình xinh nhất bản, bởi thế gã thấy mình may mắn lắm. Thế rồi sòn sòn 6 đứa con lần lượt ra đời, 4 trai, 2 gái. Hòa cũng chẳng nhớ nỗi là các con mình năm nay bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ là thằng thứ 2 và thứ 3 được đi học còn con bé đầu phải phụ mẹ đi rẫy nuôi các em.

Một đàn con lít nhít, chồng lại không có khả năng lao động nên mọi gánh vác trong nhà đều vào tay vợ gã. Bởi thế gã thương vợ lắm. Ấy thế nhưng cái chân đau không những khiến gã trở thành kẻ ăn bám vợ mà còn khiến Hòa dính vào vòng lao lý.

Hòa phân trần, đi mua thuốc phiện là để giúp bạn chữa bệnh, nếu biết phạm pháp sẽ không làm
Hòa phân trần, đi mua thuốc phiện là để giúp bạn chữa bệnh, nếu biết phạm pháp sẽ không làm

Gã khẳng định là mình không nghiện thuốc phiện nhưng những khi đau quá Hòa xin mấy tên nghiện trong bản ít thuốc. Uống thuốc vào là cơn đau chấm dứt. Bởi thế khi một người đàn ông tên Tuấn tới bản nhờ Hòa tìm mua hộ 1kg thuốc phiện để “về làm thuốc chữa bệnh”, Hòa hăng hái đi tìm mua giúp.

“Ta biết mua bán thuốc phiện bị cấm, là vi phạm pháp luật mà. Nhưng Tuấn bảo là mua thuốc phiện về nấu cao chữa bệnh, ta cũng bị đau nên ta biết, uống thuốc phiện vô là đỡ đau nên ta đi mua giúp thôi. Với lại đi mua giúp Tuấn ta còn được trả tiền để giúp vợ nữa. Ta bị lừa mà”, Thò Xái Hòa phân trần.

Mặc dù vậy nhưng Thò Xái Hòa vẫn phải chịu mức án 15 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Từ hôm bị bắt tới nay, gã chưa một lần được gặp lại vợ con. “Xa quá, với lại không có tiền mà xuống đây. Cả nhà ta chỉ có một ít rẫy với 1 con lợn thôi, không có trâu bò chi cả. Khổ lắm”. Gã nhớ vợ, nhớ con lắm.

Hỏi đi tù lâu thế, có sợ vợ còn trẻ, sẽ bỏ đàn con mà đi theo người đàn ông khác cho đỡ khổ không? Thò Xái Hòa cười để lộ một chiếc răng giả bằng đồng vàng chóe và một chiếc răng khác đã bị gãy: “Không, vợ ta tốt bụng lắm. Ta chỉ sợ các con đói khổ, 2 thằng con không được đi học nữa thôi. Nếu biết đi mua giúp thuốc phiện để chữa bệnh mà cũng bị tù thì ta không đi mô”, Hòa khẳng định.

Thương cho hoàn cảnh của Hòa, những người tham dự phiên tòa đã quyên góp được 380.000 đồng gửi các đồng chí cảnh sát dẫn giải nhờ đưa giúp. Hòa bảo, trừ cái lần cầm 15 triệu của Tuấn để đi mua ma túy, chưa ai cho gã số tiền lớn như thế. “Từng đó tiền đủ cho các con ta ăn cơm cả tháng đó”, Hòa cười mà như mếu.

Hoàng Lam