1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tìm được con dao hung thủ dùng sát hại 4 người trong rừng rậm

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tìm được con dao - hung khí mà Vi Văn Mằn đã dùng để sát hại cả gia đình anh Thọ cách hiện trường khoảng 300m trong khu vực rừng rậm.

Nghi phạm Vi Văn Mằn tại cơ quan công an huyện Tương Dương.
Nghi phạm Vi Văn Mằn tại cơ quan công an huyện Tương Dương.
 
Chiều tối 21/7, ông Viêng Văn Ngọ - Trưởng CA xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An xác nhận thông tin trên. Theo đó, hung khí đã được đội cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tìm thấy vào khoảng 10h sáng cùng ngày.

Theo đó, vào thời gian trên đích thân Trung tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trở lại hiện trường sau khi khai thác, củng cố thông tin từ nghi phạm Vi Văn Mằn tại cơ quan điều tra.

Sau khi có được thông tin, Trung tá Hải đã cùng đoàn điều tra tiếp tục trở lại khu vực mà hung thủ khai để tìm kiếm. Sau nhiều giờ tìm kiếm với hàng chục cán bộ điều tra, hung khí đã được tìm thấy là một con dao nhọn dài khoảng 40cm.

Con dao nhọn được phát hiện trong khu vực rừng nhiều cây cối rậm rạp, cách bờ suối Khe Cặt khoảng vài mét, cách hiện trường vụ án mạng khoảng 300m ngược về phía đường lên lán (nhà ở tạm) của nghi can Mằn. Hiện hung khí này đã được cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đưa về làm tang vật vụ án.

Nghi phạm Vi Văn Mằn tại cơ quan công an huyện Tương Dương.
Trung tá Nguyễn Đức Hải - PGĐ Công an tỉnh Nghệ An dẫn đầu đoàn điều tra vào khu vực khe Cặt để tìm hung khí. 
 
Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 14h chiều ngày 19/7, cơ quan cảnh sát điều tra, CA tỉnh Nghệ An đã lệnh bắt khẩn cấp đối với Vi Văn Mằn, trú bản Phồng - nghi can trong vụ thảm sát 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ gồm: Anh Lo Văn Thọ (SN 1987), chết ở gần lán trại với 2 vết chém. Cách đó không xa, thi thể bà Viêng Thị Chương (SN 1945 - mẹ anh Thọ) được phát hiện đã chết với vết chém ở bụng. Chị Lê Thị Yến và con trai khoảng 8 tháng tuổi (vợ và con anh Thọ) bị phát hiện chết dưới suối cách thi thể bà Viêng Thị Chương khoảng 20m, trên thi thể có nhiều vết chém.

Sau khi chém chết cả 4 người trong gia đình anh Thọ, Mằn đã cởi áo đốt, rồi vứt bỏ và trở về lán của mình tại C5 nghỉ ngơi, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó không lâu, có hai người đàn ông trong bản là anh Vi Văn Hoài và Vi Văn Tuyên đi bắt cá phát hiện thi thể các nạn nhân đã về báo với mọi người.

Khi mọi người trong bản chạy đến hiện trường vụ án mạng, Mằn cũng đến quan sát xem. Những ngày sau đó, Mằn vẫn thản nhiên ăn ở, sinh hoạt cùng vợ con trong căn nhà của mình ở khu C5.
Nghi phạm Vi Văn Mằn tại cơ quan công an huyện Tương Dương.
7 con dao thu được tại nhà của Mằn không phải là hung khí đối tượng dùng để gây án.

Chỉ đến khi cảnh sát điều tra bắt giữ Mằn, mọi người trong bản mới hay. Mằn được người dân trong bản đánh giá là hiền lành, ít nói cũng không vướng vào rượu chè.

Trong một diễn biến khác, dự kiến chiều ngày 22/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức họp báo tại văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An để thông tin về quá trình phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Tại cuộc họp báo này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An sẽ trao thưởng cho các cán bộ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45) và Ban chuyên án công an Nghệ An 200 triệu đồng vì thành tích khám phá thành công vụ án. 

Nguyễn Duy