1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Thương con gái, cha mang dao đâm con rể tử vong

(Dân trí) - Chỉ vì thương cô con gái tuy sống chung với chồng nhưng thường xuyên mâu thuẫn, bị chồng hành hạ phải bỏ về nhà cha mẹ đẻ trú ngụ nên ông Thơ đã dùng dao đâm tử vong con rể.

Chiều ngày 27/7, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đối tượng Nguyễn Đình Thơ (SN 1976, ngụ xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đã đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị Hà (SN 1999, ngụ xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar) là con gái của ông Thơ đã kết hôn cùng anh Lê Văn Sơn (SN 1987). Giữa hai vợ chồng chị Hà thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Đỉnh điểm gần đây vì quá giận chồng nên chị Hà đã bỏ về nhà cha mẹ đẻ mình để ở.

Khoảng 22h, ngày 25/7, ông Thơ vì quá giận người con rể đã làm khổ con gái mình nên đã xách một con dao tới tận nhà để tìm anh Sơn. Khi nghe tiếng gõ cửa, anh Sơn vừa ra mở cửa thì liền bị ông Thơ dùng dao đâm thẳng 1 nhát vào vùng bụng khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ, mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng anh Sơn đã không qua khỏi.

Biết mình đã gây ra tội ác, ông Sơn liền bỏ trốn và sau đó được sự vận động của gia đình, chính quyền nên đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm