1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Thủ trộm là … bà nội

(Dân trí) - “Theo nghề” đạo chích từ khi mới lấy chồng. Đến nay, dù đã có cháu nội, cháu ngoại, Lê Thị Hứa (1964, xóm 1, xã Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu, Nghệ An ) vẫn chứng nào tật ấy để đến nỗi bị vây bắt, bị đánh đập một cách nhục nhã.

17h chiều ngày 29/10/2012, Hứa bắt xe ôm chạy 20km ra chợ Mai Hùng giáp chân cầu Hoàng Mai. Sau khi đi một vòng quanh chợ, thị dừng lại trước quầy bán thịt lợn của chị Nguyễn Thị Hải (xóm 10, xã Mai Hùng). Quan sát thấy chị Văn Thị Thảo đang mua thịt, đặt chiếc giỏ xách màu đỏ cạnh người trong đó có tiền. Hứa tiến sát lại giả vờ hỏi và chọn thịt.

Lợi dụng lúc chị Thảo và chị Hải đang trả tiền cho nhau, Hứa nhẹ nhàng xách chiếc giỏ lẻn đi. Đúng lúc đó, chị Hải ngẩng lên trông thấy liền tri hô. Cả khu chợ Mai Hùng hô nhau đuổi theo nữ quái Hứa. Thị chạy bán sống bán chết nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc giỏ màu đỏ không chịu bỏ ra. Thị chạy được khoảng 100m thì đoàn người đuổi kịp bao vây đấm đá túi bụi.

Đã lên chức bà nội nhưng Hứa vẫn thích hành nghề đạo chích.
Đã lên chức bà nội nhưng Hứa vẫn thích hành nghề đạo chích.

Trong lúc thị lâm vào tình thế “thập tử nhất sinh” thì công an xã Mai Hùng kịp thời xuất hiện giải cứu. Toàn bộ lực lượng công an xã phải hết sức vất vả mới đưa được thị về trụ sở công an xã, thoát được sự phẫn nộ của bà con kẻ chợ. Công an thu hồi tại chỗ chiếc giỏ nhựa đỏ trong đó có 11.010.000 đồng. Đây là số tiền Hứa chiếm đoạt của chị Thảo.

Được biết, Lê Thị Hứa là đối tượng đã được CA huyện Quỳnh Lưu đưa vào tầm ngắm bấy lâu nay nhưng không sao kết án được bởi thị có nhiều thủ đoạn ranh ma và hết sức xảo quyệt.

Từ thời mới lấy chồng, thị kết thân với 2 đối tượng nữ khác hàng ngày cùng lang thang khắp các chợ trong huyện, chen vào chốn đông người thấy ai sơ hở là móc túi, lột dây chuyền. Người chồng ra sức khuyên can nhưng thị bỏ ngoài tai. Quá xấu hổ, ông đã vào miền Nam sinh sống dù đã có với thị 4 đứa con.

Không hề gì, thị lấy chồng thứ hai cao to, đẹp mã, trắng trẻo hơn chồng cũ nhiều, có tiếp hai đứa con và tiếp tục “hành nghề” đạo chích. Tháng 8/2010, khi cuộm 520.000 đồng trong túi một bà tại chợ An Hoà thì bị phát hiện và bị đánh một trận nhưng thị vẫn chứng nào tật nấy. Lần này, thị lại đi ăn trộm và bị bắt khi đã có dâu, có rể, có 2 cháu nội và một cháu ngoại. 
 
Trước đó, tại Khánh Hòa, vào sáng ngày 27/10, bà Võ Thị Thuê (trú thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) đang bán thịt bò ở chợ Cam Hòa, Cam Lâm thì bị 1 đối tượng từ phía sau đi đến giật túi xách rồi lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát.

Theo tường trình của bà Thuê tại cơ quan Công an, trong túi xách của bà có 50,3 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động đắt tiền. Ngay sau đó, Công an huyện Cam Lâm đã tổ chức lực lượng truy xét và bắt giữ được Tu Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1990, trú xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa).

Tang vật thu giữ gồm 50,3 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 1 xe máy hiệu Sirius biển số 79H1-13006 (là phương tiện gây án). Công an huyện Cam Lâm đang truy bắt đồng bọn của Tuấn để xử lý.

 Nguyễn Đình - Quang Thịnh