1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thử dưa bị đánh, đốt luôn người bán dưa

(Dân trí) - Khi bóp để thử dưa, Long bị chủ sạp dưa đánh. Bực tức, Long đem xăng đến đốt sạp dưa, cháy lan sang chủ sạp.

Ngày 29/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Huỳnh Phi Long (sinh năm 1995, quê Cà Mau) 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Long tại phiên tòa.
Bị cáo Long tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 3/10/2014, Long cùng vợ con đến chợ Bình Điền (huyện Bình Chánh) mua dưa hấu tại sạp hàng của ông Thương.

Trong lúc lựa dưa, Long có dùng tay bóp dưa để thử thì bị ông Thương nhắc nhở. Long tức giận chửi thề, phản ứng: "Mua dưa mà không cho lựa". Ông Thương bực tức, đánh vào mặt Long 1 cái. Được mọi người can ngăn, Long chở vợ con về nhà rồi một mình đi bộ quay lại để trả thù.

Trên đường đi, Long nhìn thấy 1 can xăng (loại 1 lít) trước quán nước liền cầm theo. Khi đến nơi, vợ con ông Thương đang ngủ bên trong còn ông Thương nằm ngủ trên ghế bố trước cửa hàng. Long cầm bình xăng đổ vào rơm lót dưa từ ngoài vào trong phía ông Thương đang nằm rồi ném can xăng vào người ông này, sau đó châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng cháy rồi cháy lan qua người ông Thương. Long bỏ chạy, ông Thương hô hoán và được bạn hàng chạy lại dập lửa, đưa đi cấp cứu. Ông Thương bị tỉ lệ thương tật 29%.

Tại phiên toà, bị cáo Long cúi đầu ăn năn hối cải. Bị cáo Long khai chỉ muốn đốt đống dưa cho bỏ cơn tức giận chứ không có ý định giết người.

Trước đó, Long bị truy tố về tội giết người nhưng đại diện Viện KSND TPHCM nhận định bị cáo Long không có ý định sát hại ông Thương nên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Long 7- 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Long là nguy hiểm cho xã hội; tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, trong vụ án này thiệt hại không lớn nên đã tuyên phạt bị cáo mức án 4 năm tù.

Xuân Duy