1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Thiếu gia" đi BMW X6 chối xưng cháu tướng Nhanh

Tại cơ quan điều tra,"thiếu gia" đi chiếc xe tiền tỉ BMW X6 không biển kiểm soát, không giấy phép lái xe đã chối bỏ việc tự xưng “cháu bác Nhanh” và “phun mưa” vào lực lượng chức năng.

Chiều nay 15/12, Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- Công an TP Hà Nội, cho biết đã triệu tập chủ nhân chiếc xe BMW X6 để làm rõ hành vi chống đối lực lượng chức năng. Đó là Nguyễn Thanh Quang (SN 1984) trú ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
"Thiếu gia" đi BMW X6 chối xưng cháu tướng Nhanh - 1
"Thiếu gia" đi xe BMW X6 này không phải là cháu Tướng Nhanh

Thượng tá Đào Thanh Hải khẳng định, đối tượng này không phải cháu của Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Quang đã phủ nhận chuyện tự xưng “cháu chú Nhanh” cũng như nhổ nước bọt và nặng lời với lực lượng chức năng.

Về việc xử lý đối với đối tượng này, Thướng tá Hải cho hay, cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ, chưa có kết luận chính thức về hành vi chống đối lực lượng chức năng, chống đối người thi hành công vụ…

Bên cạnh đó, việc các đối tượng tự xưng có quan hệ với lãnh đạo cũng khó xử lý vì chưa thể quy vào tội gì.

Như đã thông tin, vào khoảng 15 giờ ngày 13/12, tổ công tác đặc biệt Y4/141 của Công an TP Hà Nội ra hiệu lệnh dừng chiếc xe BMW X6 màu đen, không biển kiểm soát, chở 4 người trên xe đi từ hướng Âu Cơ - Thanh Niên.

Vừa xuống xe, nam thanh niên lái xe và phụ nữ ngồi ghế phụ bên cạnh lập tức giới thiệu là người nhà bác Nhanh (tức Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội) và anh Chung (Đại tá Nguyễn Đức Chung, ­Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội).

Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra thì người điều khiển xe và phụ nữ ngồi ghế trước tỏ thái độ bất hợp tác và thách thức, bỏ lại chiếc xe BMW X6 đang đậu giữa đường rồi bỏ đi về hướng Yên Phụ.

10 phút sau, khi CSGT lập biên bản “xe vô chủ” đỗ giữa đường, thì những người đi trên xe BMW X6 trở lại và to tiếng với cả tổ công tác, cà khịa cả với một phóng viên đang tác nghiệp tại hiện trường.

Sau một hồi hết dọa dẫm, xin xỏ không được, người điều khiển xe đã đứng ở đầu xe, quay mặt về phía Tổ công tác và phóng viên nhổ nước bọt, thách thức.

CSGT đã phải tiến hành niêm phong xe, lập biên bản tạm giữ phương tiện, lấy chữ ký của các nhân chứng và gọi xe cẩu tới hiện trường.

Theo N.Quyết
Người Lao Động