1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Theo chân lực lượng 141: Lắm chuyện bi - hài

Khi bị kiểm tra, người thanh niên này liên tục lẩm bẩm chửi với mùi rượu bốc ra nồng nặc. Khi được yêu cầu bỏ những đồ trong túi và cốp xe ra để kiểm tra hành chính thì người thanh niên giở giọng… Chí Phèo: "Các anh có cần em tụt quần cho xem luôn không?".

Với nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển môtô, xe máy lạng lách đánh võng, chở người sai quy định, mang theo vũ khí khi tham gia giao thông… gần hai năm qua, nhờ có lực lượng 141 mà tội phạm hình sự nói chung và các vụ án nghiêm trọng do mâu thuẫn bột phát, tệ nạn xã hội… đã giảm hẳn. tham gia “xuống đường” với các anh, chúng tôi đã ghi nhận được tinh thần làm việc hết mình của các chiến sĩ công an, cùng rất nhiều chuyện bi hài…

I. Nếu chỉ đọc trên giấy tờ và các văn bản báo cáo khô khan thì người ta khó có thể hình dung những vụ việc phải giải quyết, những tình huống "khó đỡ" mà "liên quân" 141 phải xử lý mà không một trí tưởng tượng dù phong phú bao nhiêu có thể nghĩ ra.

Kế hoạch - mô hình 141 được chính thức triển khai từ ngày 3/8/2011. Biện pháp xây dựng, tổ chức lực lượng 141 gồm 3 lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự. Các tổ công tác đặc biệt này được trang bị công cụ hỗ trợ, sử dụng biện pháp công khai kết hợp hóa trang để kiểm tra, xử lý các đối tượng nghi vấn, vi phạm tại các tuyến phố, nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Chỉ trong 6 tháng triển khai, lực lượng 141 đã kiểm tra, xử lý gần 12.000 trường hợp, tạm giữ hơn 7.200 phương tiện, thu giữ gần 1.000 tang vật các loại như súng, đạn, công cụ hỗ trợ, ma túy và công cụ sử dụng ma túy. Từ khi 141 được triển khai, tỷ lệ thanh thiếu niên vi phạm giao thông giảm mạnh; các hành vi chống đối CSGT cũng giảm so với 6 tháng trước; uy tín của lực lượng làm nhiệm vụ được tăng lên.

Tuy nhiên, trong rất nhiều tình huống các đối tượng khi được lực lượng 141 yêu cầu kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu tội phạm thì hầu như đều tỏ ra chống đối. Nhẹ thì dọa nạt, đem mối quan hệ với "ông nọ bà kia" để xin "bỏ qua"; không được thì lăng mạ, ăn vạ… thậm chí có nhiều hành động thô tục, vô văn hóa khác.

Còn nhớ một ngày cuối năm 2012, chúng tôi có mặt tại ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên tham gia cùng tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc chỉ huy. Khoảng 21 giờ, tổ công tác phát hiện một thanh niên đi xe máy Jupiter mang BKS 29 T5-2064 không đội mũ bảo hiểm.

Một chiến sĩ ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, song người thanh niên đã bất hợp tác. Người thanh niên vứt luôn xe ở giữa đường, buộc các chiến sĩ phải dắt vào vỉa hè để trả lại không gian cho người đi đường.

Khi bị kiểm tra, người thanh niên này liên tục lẩm bẩm chửi trong miệng với mùi rượu bốc ra nồng nặc. Mặc dù không xuất trình được giấy đăng ký xe, bằng lái xe nhưng khi được yêu cầu bỏ những đồ trong túi và cốp xe ra để kiểm tra hành chính thì người thanh niên giở giọng… Chí Phèo: "Các anh có cần em tụt quần cho xem luôn không?".

Tưởng rằng người thanh niên chỉ nói đùa, không ngờ hắn bị "đứt dây thần kinh xấu hổ" - bất thần tụt quần xuống dưới đầu gối trong sự chứng kiến của rất nhiều người dân xung quanh. Khi lập biên bản, "Chí Phèo" khai tên là Nguyễn Quang Sáng (33 tuổi, ở phường Phương Mai, Hà Nội). Sau khi ký vào biên bản tạm giữ xe, Sáng không chịu ra về mà cứ đứng trong khu vực hoạt động nghiệp vụ văng tục, chửi bậy rồi gọi điện cho đồng bọn đến để “xử bọn này” (ám chỉ lực lượng công an đang làm nhiệm vụ).

Một lúc sau, có 3 đối tượng đi xe máy đến và đưa cho Sáng một con dao nhọn. Tuy vậy, những hành động này của Sáng và nhóm thanh niên không thoát khỏi tầm quan sát của các trinh sát. Ngay lập tức, tổ công tác huy động lực lượng lao đến tóm gọn cả 3 thanh niên cùng với con dao nhọn. Cho tới khi bị bắt giữ, Sáng vẫn luôn mồm chửi rủa.

Trung tá Trần Anh Sơn, cán bộ Đội Phòng chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội là một trong số những cán bộ đầu tiên được điều động tăng cường cho tổ công tác 141. Trung tá Sơn kể lại tình huống các anh bị một phen thót tim.

Trung tá Sơn (bên trái) cùng tổ công tác 141 đang tiến hành kiểm tra các đối tượng vi phạm. 
Trung tá Sơn (bên trái) cùng tổ công tác 141 đang tiến hành kiểm tra các đối tượng vi phạm. 

Cũng khoảng cuối năm 2012, Trung tá Sơn cùng tổ công tác 141 làm nhiệm vụ tại khu vực Hàng Khay - Lê Thái Tổ. Lúc này, sau khoảng 1 năm hoạt động lực lượng 141 đã trở nên khá "nổi tiếng". Nhiều thanh niên ngổ ngáo cứ hễ thấy bóng lực lượng 141 từ xa là đã vội quay xe chuồn thẳng.

Tối hôm ấy, Trung tá Sơn đang trao đổi qua điện đàm về tình hình giao thông ở khu vực thì phát hiện hai nam thanh niên chạy xe máy tới gần. Phát hiện chốt 141, thanh niên ngồi sau vội nhảy xuống và phi thẳng ra vườn hoa cạnh hồ Hoàn Kiếm.

Lập tức Trung tá Sơn cùng nhiều chiến sĩ cảnh sát bám theo. Người thanh niên thấy vòng vây siết chặt vội lao thẳng xuống hồ rồi bơi một mạch ra tận tháp Rùa. Báo hại các anh sợ mất vía, vội nhờ công an phường tìm thuyền chèo ra.

Sau khi đón được cậu thanh niên vào bờ, tiến hành kiểm tra không phát hiện điểm gì vi phạm, các anh mới hỏi cậu thanh niên tại sao lại có hành động như vậy. Cậu ta trả lời hồn nhiên: "Bọn cháu chạy quá tốc độ, sợ các chú bắt…".

Trước đó vào tối 16/9/2012, khi tổ công tác Y1/141 làm việc tại ngã ba đường Láng giao cắt phố Thái Thịnh II, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy, người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm lưu thông hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Nhưng cả hai  không chấp hành, trong khi người ngồi sau nhảy xuống xe bỏ chạy thì người điều khiển xe máy cũng bỏ đi mất hút.

Thấy thanh niên ngồi sau bỏ chạy thục mạng, các chiến sĩ cảnh sát đã tạo vòng vây đuổi theo truy bắt. Chẳng ngờ thanh niên này nhảy tòm xuống sông Tô Lịch đoạn qua đường Láng. Sự việc khiến rất nhiều người dân hiếu kỳ chạy lại xem. Bơi ra giữa sông thì thanh niên này "cố thủ" ở đó. Cho đến khi lực lượng công an cùng nhiều người dân khuyên bảo mãi thì thanh niên này mới chịu lên.

Dẫn người thanh niên vào chốt kiểm tra lực lượng chức năng cũng không phát hiện dấu hiệu phạm tội. Khi được hỏi tại sao lại nhảy xuống sông thì thanh niên này trả lời: "Vì không đội mũ bảo hiểm, cháu thấy sợ quá nên mới chạy...". Hài hước hơn, mặc dù người thanh niên nhảy xuống sông nhưng vẫn cố giữ được đôi dép.

Một lần khác, tổ công tác của Trung tá Sơn làm nhiệm vụ tại ngã ba Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám phát hiện một xe taxi có biểu hiện nghi vấn. Hai chiến sĩ chuẩn bị ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đột ngột cửa xe taxi bật mở, một đối tượng lao qua dải phân cách định chạy trốn. Lập tức các chiến sĩ đuổi theo, bao vây và bắt gọn.

Qua kiểm tra phát hiện nam thanh niên đang tàng trữ một gói hồng phiến. Để khách quan, một phóng viên được nhờ đếm xem trong gói có bao nhiêu viên. Kết quả là 79 viên. Khi lực lượng chức năng tiến hành niêm phong tang vật, nam thanh niên vội vàng lên tiếng: "Các chú đếm nhầm rồi, không phải 79 mà 80 viên tròn của cháu đấy". Một chiến sĩ đếm lại thì đúng là 80 viên thật. Mọi người đều cười ồ vì sự "thật thà" của đối tượng này.

Một tổ công tác 141 đang tiến hành kiểm tra các đối tượng vi phạm. 
Một tổ công tác 141 đang tiến hành kiểm tra các đối tượng vi phạm. 

II. Có một điểm dễ nhận thấy là lực lượng 141 tỏ ra rất nghiêm khắc đối với mọi trường hợp vi phạm, dù người vi phạm có là người nổi tiếng hay không thì vẫn được xử lý đúng pháp luật.

Còn nhớ tháng 1/2012, tổ công tác 141 do Trung tá CSGT Nguyễn Đức Chung làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên đường Đại Cồ Việt nhận được tin báo từ trinh sát về việc có một xe ôtô 4 chỗ đi vào đường cấm. Trung tá  Chung đã ra hiệu lệnh cho chiếc xe vi phạm dừng lại để kiểm tra.

Tuy nhiên, lái xe vẫy vẫy tay, cười và tiếp tục đi. Sau đó, người này ép xe vào lề đường, tiếp tục cười, tỏ ý muốn được cho qua.

Tổ công tác đã yêu cầu lái xe xuống xuất trình giấy tờ. Mọi người dễ dàng nhận ra người điều khiển ôtô có mái tóc đuôi gà phía sau là Vượng "râu" (tên đầy đủ là Nguyễn Công Vượng, 31 tuổi, trú tại Nam Định), một cây hài nổi tiếng.

Tại thời điểm kiểm tra, danh hài này đã mắc các lỗi vi phạm: đi vào đường cấm, không xuất trình được bằng lái, đăng ký xe. Nghiêm trọng hơn, qua kiểm tra xe, cảnh sát còn phát hiện Vượng "râu" tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép là một chiếc dùi cui điện do nước ngoài sản xuất. Theo Trung tá Chung, loại kích điện này rất nguy hiểm, có thể làm chết người.

Vượng "râu" tỏ ý biết lỗi, xin được bỏ qua và rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, vị chỉ huy tổ công tác Y1/141 vẫn kiên quyết: "Đưa về Phòng Cảnh sát hình sự xử lý theo quy định".

Danh hài Vượng “râu” bị xử lý khi vi phạm luật giao thông. 
Danh hài Vượng “râu” bị xử lý khi vi phạm luật giao thông. 

Tháng 2/2012, tổ công tác đặc biệt Y2/141 tại ngã tư Trần Phú - Chu Văn An phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy BKS 29S7-0109 không đội mũ bảo hiểm, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, không những không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, Nguyễn Tuấn Anh (25 tuổi) người điều khiển xe máy chở anh trai là Nguyễn Danh Duy Linh (27 tuổi) thậm chí còn "tung chưởng" vào 2 chiến sĩ của tổ công tác.

Được biết, Tuấn Anh từng là thành viên của Đội tuyển tán thủ trẻ Hà Nội. Thành tích nổi bật nhất mà vận động viên này từng có là Huy chương bạc Giải Trẻ thế giới. Tuy nhiên, do lối sống buông thả và xuống cấp về đạo đức, Tuấn Anh đã bị đuổi khỏi đội tuyển từ năm 2008 vì vi phạm kỷ luật, đánh nhau. Tuấn Anh đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.

Nếu như mấy năm trước đây, người dân thủ đô còn phàn nàn về việc CSGT, CSCĐ chỉ bắt lỗi với những ai "trông lành hiền", còn với những đối tượng "đầu gấu", bặm trợn, "tóc xanh tóc đỏ" lại "né", thì giờ đây định kiến đó đã được xóa bỏ hoàn toàn. Với "141" tất cả các đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự đều không bị bỏ lọt.

Sau một năm thực hiện, 15 tổ công tác đã kiểm tra, xử lý 35.564 trường hợp. Tạm giữ 22.647 phương tiện và 6.318 bộ giấy tờ. Thu giữ 81 khẩu súng (11 khẩu súng quân dụng và 70 súng công cụ hỗ trợ, súng tự chế) và gần 300 viên đạn, 638 dao, kiếm các loại; 147 bình xịt cay; 233 dùi cui các loại; 1368,742gr ma túy các loại; 34,432gr chất nổ; 236 bánh pháo nổ; 130kg rắn hổ mang chúa; 1 cá thể hổ đã bị giết thịt…

Các tổ đã phát hiện 2.246 vụ với 2.470 đối tượng có dấu hiệu tội phạm. Trong đó, đã bắt giữ 6 đối tượng đang có lệnh truy nã toàn quốc, 1 đối tượng có lệnh bắt khẩn cấp về tội giết người, 1 đối tượng có lệnh tạm giam bỏ trốn, 2 đối tượng là bị can của vụ án, 1 đối tượng quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, 5 đối tượng trong đường dây trộm cắp 42 xe máy Honda (SH).

Đến thời điểm này, có thể khẳng định kế hoạch 141 đã thực sự góp phần đem lại bình yên cho thủ đô được dư luận quần chúng nhân dân khen ngợi, đồng tình, ủng hộ. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo nhân rộng mô hình 141 của Công an Hà Nội với công an các tỉnh, thành.

Cũng trong những lần tham gia xuống đường cùng tổ công tác 141 tôi được chứng kiến nhiều hành động rất đẹp. Là khi phát hiện một xe đang chở người bệnh đi cấp cứu, lực lượng 141 cử ngay một chiến sĩ hỗ trợ mở đường đưa tới bệnh viện nhanh nhất có thể.

Hay sau khi kiểm tra một sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vì lỗi không bật đèn chiếu sáng, được biết bạn trẻ này đang vội đến nhà người thân vừa mất các chiến sĩ chỉ căn dặn bạn trẻ này bật đèn khi lưu thông, đi chậm lại đồng thời gửi lời chia buồn đến gia quyến

Theo Hoa Sơn
An ninh thế giới