1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Thầy giáo đưa học sinh lớp 8 vào nhà nghỉ từng là GV dạy giỏi

(Dân trí) - Từ một thầy giáo có chuyên môn giỏi, đạo đức nghề nghiệp tốt, được đồng nghiệp hết lòng quý mến, không ai ngờ rằng, người thầy đó lại biến thành một “yêu râu xanh” hại chính học trò của mình.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, vào cuối năm 2013, Trần Văn Tuấn (SN 1982), ở thôn Chợ Rịa, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, đang là giáo viên môn Vật Lý trường THCS Phú Long. Với cái mác thầy giáo, Tuấn đã đến nhà em V.T.N.M, đang là học sinh lớp 8, trường THCS Phú Long nói với phụ huynh là đưa em M đi có việc. Nhưng sau đó Tuấn lại đưa em M đến thẳng nhà nghỉ ở xã bên thực hiện hành vi giao cấu.

Thầy giáo đưa học sinh lớp 8 vào nhà nghỉ từng là GV dạy giỏi
 Theo đánh giá của các thầy cô chủ nhiệm M trong học bạ, M luôn là học sinh ngoan ngoãn, học khá.

Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc này, phóng viên đã đến trường THCS Phú Long nơi thầy giáo Trần Văn Tuấn công tác. Tiếp chúng tôi trong phòng làm việc, thầy Nguyễn Bá Minh, Phó hiệu trưởng trường THCS Phú Long vẫn còn tiếc nuối khi xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Theo như thầy Minh cho biết, trước đây thầy Tuấn vốn là giáo viên giảng dạy bộ môn Vật Lý công tác ở trường THCS Quảng Lạc, huyện Nho Quan. Đến tháng 11/2012 thầy Tuấn chuyển công tác về trường THCS Phú Long. Mặc dù chuyển công tác về nơi mới được hơn 1 năm, nhưng theo đánh giá của các đồng nghiệp, thầy Tuấn là người hiền lành, hòa nhã, khá thoải mái trong giao tiếp với các thầy cô trong trường và cũng rất được lòng các học sinh.

Thầy Tuấn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà nhà trường giao phó, trong đó có việc hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi “khoa học kỹ thuật” dành cho học sinh trung học đạt giải khuyến khích cấp huyện. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong chuyên môn giảng dạy thầy Tuấn còn là giáo giỏi cấp huyện năm 2013, từng là giáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2011.

Thầy Minh cho biết: “Sự việc hôm đó xảy ra vào chủ nhật, ngày 22/12/2013, lúc đó Công an xã và Công an huyện đến làm việc thì nhà trường mới biết. Tất cả thầy cô trong trường đều khá bất ngờ, không tin là thầy Tuấn lại làm như vậy. Sáng hôm sau thì một số giáo viên có đến nhà em M để động viên M tiếp tục đến lớp, cũng như đến nhà thầy Tuấn an ủi, khuyên nhủ vợ thầy cố gắng vượt qua...”.

Nhà trường cũng đã quán triệt tư tưởng với giáo viên, đồng thời động viên học sinh trong trường không nên bàn tán, dị nghị... khiến em M có tư tưởng tự ti gây ảnh hưởng đến cuộc sống và quá trình học tập...

Về em M, theo đánh giá của các giáo viên, em M là người có ý thức học tập tốt, học lực khá, nhiều môn giỏi, M rất ngoan ngoãn, lễ phép, là một lớp trưởng gương mẫu. Trước khi xảy ra sự việc đáng tiếc trên thầy Tuấn là giáo viên giảng dạy môn Vật Lý lớp của em M theo học.

“Trước khi xảy ra sự việc trên, thầy Tuấn không có biểu hiện gì tiêu cực hay bất thường trong trường. Tôi thật sự lấy làm tiếc cho cá nhân thầy Tuấn, thầy ấy là người công tác lâu năm trong ngành, hai vợ chồng là giáo viên, tuy điều kiện không phải là giàu có, nhưng cũng là cuộc sống mà rất nhiều người mơ ước”, thầy Minh chia sẻ.

Thầy giáo đưa học sinh lớp 8 vào nhà nghỉ từng là GV dạy giỏi
Ông Trần Văn Viện, Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Nho Quan đánh giá: “việc làm của thầy Tuấn là trái với đạo lý và đạo đức nghề nghiệp.

Ông Trần Văn Viện, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nho Quan cho biết: “Ngay trong chiều ngày 23/12/2013, một số anh em trong Phòng đã xuống trường THCS Phú Long để xác minh vụ việc. Nhưng do Công an huyện đang trong quá trình điều tra nên chúng tôi cũng chưa biết rõ lắm. Việc làm của đồng chí Tuấn là việc trái với đạo lý, đạo đức nghề nghiệp. Đây là sự việc ngoài ý muốn, để xảy ra sự việc trên cũng có một phần trách nhiệm trong công tác quản lý của Phòng...”.

Hiện nay Ủy ban kiểm tra huyện ủy Nho Quan cũng đã đình chỉ sinh hoạt Đảng, đồng thời về phía ngành giáo dục cũng đã đình chỉ công tác với Trần Văn Tuấn, chờ kết luận của cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý.

Thanh Thủy