1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tết sum vầy của những người trót lầm lỗi

(Dân trí) - Dù vô tình hay hữu ý thì họ đã phải vào đây để trả giá cho những lỗi lầm của mình đã gây ra. Sau những ngày chăm chỉ lao động, cải tạo, họ được giảm án ra tù trước thời hạn. Niềm vui sum họp như nhân lên khi họ trở về trước thềm năm mới.

Sáng ngày 4/2, tức ngày 26 tháng Chạp, Hội đồng xét giảm án tỉnh Nghệ An đã công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 47 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Trong đó có 21 phạm nhân được giảm hết thời hạn, 26 phạm nhân được giảm án phạt tù 2 đến 7 tháng tù.

Đại tá Đặng Thanh Tùng - Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an Nghệ An trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân.
Đại tá Đặng Thanh Tùng - Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an Nghệ An trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân.

Vũ Quốc Đ. (SN 1987, quê Quỳnh Lưu) là một trong 21 phạm nhân may mắn được về ăn Tết với gia đình. Nhà có gian hàng tạp hóa nho nhỏ, Đ. rủ thêm mấy người xem bóng đá, cá độ ăn tiền. Bị kết án 12 tháng tù về tội đánh bạc, Đ. được đưa đến thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

“Em được giảm án 2 tháng 25 ngày chị ạ. Cứ tưởng Tết phải xa vợ, xa con nhưng hôm nay được về nhà rồi. Em không báo cho gia đình biết đâu, để mọi người bất ngờ. Gần 9 tháng đi trại, thấm thía nhiều lắm. Giờ ra tù, chỉ mong có một công việc tử tế để đỡ đần vợ, nuôi con. Trước em học nghề sửa xe máy, giờ ra cố gắng mở cái ốt nho nhỏ”, Đ. vui vẻ chia sẻ kế hoạch của mình.

Các phạm nhân làm thủ tục trước khi ra trại.
Các phạm nhân làm thủ tục trước khi ra trại.

Đối với những người đã từng lầm lỡ, một ngày ở trong 4 bức tường trại giam cũng đủ để họ thấm thía về những gì mình đã gây ra cho xã hội, cho gia đình. Bởi vậy, để được sớm trở về đoàn tụ với người thân họ chỉ có con đường duy nhất là nỗ lực hết mình trong việc chấp hành nội quy buồng giam, tích cực lao động sản xuất… Bởi vậy, dù chỉ giảm án được 1 ngày đối với họ cũng là cả một niềm vui lớn. Niềm vui ấy như nhân lên gấp bội khi chỉ mấy ngày “thưởng” ấy thôi, họ đã được trở về quây quần bên gia đình, người thân trong những ngày Tết đến, Xuân về.


Cái siết tay tin tưởng của cán bộ quản giáo dành cho phạm nhân được giảm án ra tù trước thời hạn.

Cái siết tay tin tưởng của cán bộ quản giáo dành cho phạm nhân được giảm án ra tù trước thời hạn.

Nguyễn Đình T. bị kết án 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Trong đợt xét giảm án lần này, T. được giảm 7 ngày án. “Nếu không được giảm án thì phải đến mùng 4 Tết em mới được về nhà. Giảm 7 ngày hay chỉ một ngày đó là cả một quá trình phấn đấu của em và quá trình đó đã được Hội đồng xét duyệt, Ban giám thị trại ghi nhận. Những ngày ở đây tuy vất vả nhưng em học được cách lao động, biết quý trọng sức lao động của mình, biết để có một thứ gì đó người ta cũng phải đổ mồ hôi, nước mắt, mình không thể hưởng thụ trên mồ hôi nước mắt của người khác được”, T. tâm sự.

Những người ở lại ùa đến bắt tay chúc mừng các bạn tù được giảm án, về ăn Tết với gia đình.
Những người ở lại ùa đến bắt tay chúc mừng các bạn tù được giảm án, về ăn Tết với gia đình.

Trong số những người nhà đến đón phạm nhân mãn hạn tù có ông Nguyễn Văn Bảy (quê Nam Đàn, Nghệ An) cùng những người thân của mình. Con trai ông Bảy là Nguyễn Văn H. (SN 1992) bị kết án 7 tháng tù về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện gây hậu quả nghiêm trọng”.

“H. lái xe lu cho công trường, chẳng hiểu sao lại cán trúng người ta. Cũng là bất khả kháng thôi chứ không phải cố ý. H. bị kết án 7 tháng, thi hành án được 6 tháng, cứ tưởng Tết nay cả nhà mất Tết, ai ngờ nhận được thông tin. Vui quá, cả nhà kéo nhau xuống đây để đón H. Mãn hạn tù rồi, chỉ mong H. đừng mặc cảm mà phải dũng cảm đứng lên, làm lại từ đầu, tuổi nó còn trẻ mà”, ông Bảy nói.

Niềm vui của Nguyễn Văn H. bên cạnh người thân khi được giảm án ra tù trước thời hạn vào dịp Tết Nguyên đán
Niềm vui của Nguyễn Văn H. bên cạnh người thân khi được giảm án ra tù trước thời hạn vào dịp Tết Nguyên đán

“Em không thông báo với mọi người là hôm nay được giảm án, ra tù trước thời hạn đâu nhưng không hiểu sao mọi người biết và đến đón. Vui lắm chị ạ, Tết này được về rửa lá dong cho mẹ, gói bánh chưng cùng với bố, được mừng tuổi ông bà…”, đôi mắt cậu thanh niên loang loáng như có nước.

21 người được về với gia đình, được đón Tết sum vầy bên những người thân. Bước ra khỏi cánh cửa trại giam, nhận những cái siết tay chia vui từ những người bạn tù, những cái bắt tay tin tưởng của các cán bộ quản giáo, cuộc sống mới đang chờ họ ở phía trước, chỉ cần họ biết đứng lên sau vấp ngã, bão giông cuộc đời…

Hoàng Lam

Tết sum vầy của những người trót lầm lỗi - 6
Dòng sự kiện: Tết của phạm nhân