Cà Mau:
Tên cướp bắn công an, tự đập đầu vào vành móng ngựa
(Dân trí) - Kết thúc phiên tòa, nghe HĐXX tuyên án 8 năm tù giam, tên cướp lừng danh từng nổ súng vào lực lượng công an tự đập đầu vào vành móng ngựa, người nhà của bị cáo liên tục la lối, đồng thời còn chửi bới thô tục đối với lực lượng làm nhiệm vụ.
Ngày 15/8, TAND TP. Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “chống người thi hành công vụ” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đối với bị cáo Phạm Anh (29 tuổi), quê quán ở Đà Nẵng.
Theo cáo trạng, ngày 22/11/2012, hai đối tượng Phạm Anh và Trần Quang Khải điều khiển xe máy từ TP HCM đến Cà Mau mang theo khẩu súng K59 và 1 khẩu súng rulo (loại công cụ hỗ trợ) và nhiều khúc đoản tự chế dùng để mở khóa xe mô tô với ý đồ về Cà Mau để “mở rộng địa bàn”.
Đến khoảng 10h cùng ngày, hai đối tượng này định lấy trộm xe máy của người dân ở TP. Cà Mau nhưng bị thất bại. Sau đó, cả 2 điều khiển xe đến trước cửa Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đông Á. Tại đây, 2 đối tượng này đứng quan sát định cướp tiền của người dân ra vào giao dịch.
Không dừng lại đó, Phạm Anh tiếp tục dùng súng K59 định bắn vào thượng úy Tại và thiếu úy Kiên. Rất may, 2 chiến sĩ công an huyện Trần Văn Thời kịp thời quật ngã và bắt giữ hắn…
Về phía đối tượng Khải sau khi bắn bị thương thượng úy Tại và thiếu úy Kiên, hắn còn tiếp tục dùng dao cán xếp (20cm) chống chế, cướp xe máy của người dân rồi tẩu thoát về TP HCM.
Tuấn Thanh