1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tài xế taxi kể vụ bắt cóc trẻ sơ sinh

"Vẻ mặt hơi hốt hoảng, người phụ nữ liên tục giục tôi chạy nhanh hơn để về nhà sớm cho cháu bé ăn vì trưa rồi, cháu đói". Đó là lời kể lại của tài xế taxi đã chở người phụ nữ bắt cóc cháu Phạm Xuân Trường về nhà tại Bắc Giang.

Theo anh Nguyễn Xuân Việt, tài xế của hãng taxi Tuấn Linh, vào gần trưa ngày 3/11, khi anh vừa trả khách tại khu vực Ô Cách-Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) thì thấy một người phụ nữ bế con nhỏ vẫy xe.
 

Tài xế taxi kể vụ bắt cóc trẻ sơ sinh - 1

Anh Nguyễn Xuân Việt: Lên xe, người phụ nữ cứ giục tôi chạy nhanh hơn

 

"Vẻ mặt người phụ nữ này hơi hốt hoảng. Cô ta gầy, cao khoảng 1m55, tầm 28-30 tuổi, khá xinh bế theo cháu bế dường như mới sinh", anh Việt nhớ lại.

 

Lúc lên xe khoảng 11 giờ 30 phút, người phụ nữ bảo chở về nhà ở tỉnh Bắc Giang.

 

"Đi được một đoạn thì người phụ nữ cứ liên tục giục tôi chạy nhanh hơn với lý do trời trưa rồi, cháu đói, phải về nhanh để cho cháu ăn", anh Việt kể.

 

Cũng theo anh Nguyễn Xuân Việt, thái độ không bình thường cùng những dấu hiệu không bình thường khác của người phụ nữ như không mang theo các đồ đạc của người có con mới sinh như quần áo, chăn màn… khiến anh khá thắc mắc.

 

Qua câu chuyện trên xe, khi anh Việt hỏi được mấy cháu rồi thì người phụ nữ đáp có 2 cháu, 1 trai và 1 gái, cháu trai được 5 tuổi.

 

Mãi tới khi về tới nhà, nghe tiếng mẹ người phụ nữ gọi thì anh Việt mới biết vị khách mà mình chở tên là Lệ.

 

"Tiền cước hết 400 nghìn đồng nhưng người bố bảo bồi dưỡng thêm cho tôi để tôi nuôi con", anh Việt nhớ lại.

 

Thắc mắc của anh Nguyễn Xuân Việt cũng qua đi nhưng 2 ngày sau khi nghe thông tin trên kênh VOV giao thông về vụ việc một cháu bé 2 ngày tuổi bị mất tích tại Bệnh viện phụ sản Trung ương khiến nghi ngờ trong anh lại trỗi dậy.

 

“Lúc ấy, tôi linh cảm cháu bé bị mất tích giống với cháu bé hôm tôi chở người phụ nữ ngày 3/11 tại Ô Cách-Đức Giang. Khi về công ty tôi có kể lại cho anh Đặng Tuấn Anh, Giám đốc công ty taxi Tuấn Linh và được anh động viên nên đến cơ quan công an để trình báo sự việc”, anh Việt kể.

 

Từ đầu mối thông tin quan trọng của anh Nguyễn Xuân Việt cùng các thông tin và biện pháp nghiệp vụ khác, lực lượng công an TP Hà Nội đã bắt đối tượng Nguyễn Thị Lệ tại xã Vân Hà (huyện Đông Anh, Hà Nội) lúc 14 giờ 30 chiều 8/11, giải cứu cháu Phạm Xuân Trường sau 5 ngày bị bắt cóc tại Bệnh viện phụ sản Trung ương.

 

Trong ngày tìm thấy cháu Phạm Xuân Trường bị bắt cóc, anh Việt cũng là người đã chở lực lượng công an đến Bắc Giang và trở lại huyện Đông Anh (Hà Nội) để tìm kiếm cháu bé mất tích.

 

Ông Đặng Tuấn Anh, Giám đốc Công ty taxi Tuấn Linh cho biết: “Anh Việt và người hiền lành, thật thà và đã lái xe cho hãng hơn 2 năm. Chúng tôi mới biểu dương tinh thần của anh Việt tới cán bộ, nhân viên trong công ty”.

 

Trong khi đó, khai nhận ban đầu với cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lệ cho biết, sau khi bắt cóc cháu Trường, cô ta đã mang cháu bé về nhà bố mẹ đẻ tại ở xã Trung Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang).

 

Sau đó, Lệ đưa cháu Trường về nhà chồng tại xã Vân Hà nói rằng đây là con mình mới sinh.

 

Vụ việc hiện đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo N.Quyết
Người Lao Động