1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phá án ma túy trên đất Triệu Voi

(Dân trí) - Có địa hình phức tạp, tiếp giáp với khu vực Tam Giác Vàng nên từ lâu, Lào được các đường dây buôn bán ma túy quốc tế chọn làm nơi trung chuyển để đưa vào Việt Nam trước khi đưa tiếp sang các nước khác tiêu thụ.

Thời gian gần đây, các trùm ma túy người Lào đã chọn Sầm Nưa (thủ phủ tỉnh Hủa Phăn) làm điểm tập kết ma túy quy mô lớn. Các đường dây bắt rễ từ khu vực Tam Giác Vàng vận chuyển ma túy qua các tỉnh Bắc Lào về Sầm Nưa. Sau khi được pha chế, đóng gói, nguồn ma túy này sẽ được chia đi ba ngả để xâm nhập vào Việt Nam theo các con đường: Sầm Nưa - Xiềng Khọ vào Sơn La; Sầm Nưa - Xốp Pâu vào Thanh Hóa và Sầm Nưa - Sầm Tớ vào Nghệ An...

Những cuộc viếng thăm bất thường

Cũng như bao gia đình ở bản Na Liu, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào, ngôi nhà của gia đình Nang Chư Hơ (SN 1965) rất bình thường. Quanh năm gia đình Hơ làm nương, phát rẫy nên kinh tế cũng chỉ tạm đủ ăn, không có gì nổi trội. Thế nhưng, thời gian gần đây, có rất nhiều vị khách lạ đến thăm gia đình Nang Chư Hơ. Những cuộc viếng thăm chớp nhoáng rồi đi chứ không ở lại ăn cơm uống rượu như phong tục Sầm Nưa lâu nay vốn có.

Nang Chư Hơ (đầu tiên bên phải) cùng đồng bọn và tang vật vụ án
Nang Chư Hơ (đầu tiên bên phải) cùng đồng bọn và tang vật vụ án

Những hành động bất thường, khó hiểu của họ đã không qua mắt được các trinh sát BĐBP Thanh Hóa; Đoàn đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng PCTPMT, BĐBP Việt Nam và lực lượng An ninh tỉnh Hủa Phăn; Cục PCTPMT, Bộ An ninh (Lào).

Sau một thời gian điều tra theo chứng cứ, tài liệu, ngày 13/7/2015, chuyên án mang bí số 275LV được xác lập. Đại tá Lê Ngọc Long, Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa và đồng chí Chum-mạ-ni-vông Mạ-ni, Chỉ huy trưởng An ninh tỉnh Hủa Phăn, đồng Trưởng ban.

Theo đó, một mạng lưới bí mật với những trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Ban chuyên án đã được tung xuống địa bàn bí mật giám sát 24/24 giờ xung quanh khu vực ngôi nhà của Nang Chư Hơ. Mọi biến động của những người trong gia đình Hơ đều nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát hai nước.

Qua công tác điều tra, trinh sát phát hiện có một tình tiết mới và rất trùng khớp với khả năng phán đoán ban đầu của Ban chuyên án là các vị khách lạ đều là người ở các tỉnh phía Bắc Lào, gần khu vực Tam giác vàng. Họ không phải là anh em họ hàng thân thích với gia đình Nang Chư Hơ mà khả năng là đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh Bắc Lào về thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào) để trung chuyển qua Việt Nam tiêu thụ.

Bắt gọn bà Trùm

Trong vai người cần mua ma túy, trinh sát đã được Thạo Lự Lo (SN 1970, bản Sốp Xay, huyện Xiềng Khọ (Hủa Phăn, Lào) liên lạc cho biết có ma túy tổng hợp cần bán.

Vào 15 giờ ngày 18/7/2015, Thạo Lự Lo đã gặp các trinh sát trong vai người cần mua ma túy tại khách sạn. Hai bên thống nhất hồng phiến giá 15.000 kip Lào/viên, số lượng mua 100.000 viên, giao hàng vào 7-10h ngày 19/7/2015. Tuy nhiên, khi chuyên án đã được lên kế hoạch thì 8h30 ngày 19/7/2015, Thạo Lự Lo bất ngờ thay đổi địa điểm giao hàng và yêu cầu giao hàng nhiều lần, mỗi lần 10.000 viên. Xét thấy số lượng hàng ít, giao hàng không đúng kế hoạch và không đảm bảo an toàn, trinh sát đã hủy giao dịch mua bán đồng thời hẹn 1 tuần nữa có đủ hàng sẽ lấy.

Đối tượng Chông Va Tho và tang vật vụ án
Đối tượng Chông Va Tho và tang vật vụ án

Vào những ngày đầu tháng 8/2015, tại thị xã Sầm Nưa, trong vai những người thu mua đồng nát ở các tỉnh phía Bắc của Việt Nam sang Lào làm ăn, các trinh sát đã tiếp cận được ngôi nhà Nang Chư Hơ và được biết số lượng ma túy tổng hợp đã được Thạo Lự Lo đưa về tập kết tại nhà Nang Chư Hơ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đánh án hai nước đã khẳng định, đối tượng Nang Chư Hơ đã và đang thu gom, tàng trữ, cất giấu một lượng lớn ma túy tại nhà riêng, đang tìm đầu mối vận chuyển sang Việt Nam tiêu thụ.

Đúng như kế hoạch phá án được vạch ra, 16 giờ 30 phút, ngày 10/8/2015, một người khách thuê căn phòng tầng 3, ở khách sạn K, thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào đã được một đối tượng thân tín của Nang Chư Hơ mang hàng đến kiểm tra chất lượng để chuẩn bị cho một vụ mua bán, vận chuyển với số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam.

Khi người của Nang Chư Hơ vừa móc dưới đế dép ra 4 viên thuốc dạng nén, màu hồng thì lực lượng đánh án hai nước đã ập vào bắt quả tang trước sự ngỡ ngàng của đối tượng. “Người đưa hàng” khai tên là Thạo Giang Hơ (SN 1960, ở bản Na Liu, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào), được Nang Chư Hơ thuê mang ma túy đến đây cho 1 khách hàng người Việt Nam đang ở khách sạn kiểm tra chất lượng nhận hàng.

Theo lời khai của Thạo Giang Hơ, lực lượng đánh án của hai nước đã tấn công trực diện vào ngôi nhà của Nang Chư Hơ. Lúc này, trong căn nhà chỉ có Hơ và con trai là Thạo Bi Tho (SN 1980).

Tiến hành khám xét nhà Nang Chư Hơ, lực lượng đánh án đã thu giữ được 27.400 viên ma túy tổng hợp (dạng nén, loại WY); 200g hê-rô-in; 27.600USD, 13 triệu kíp Lào và một số tang vật khác. Chưa dừng lại ở đó, sau khi khai thác nhanh đối tượng Nang Chư Hơ, 20 giờ cùng ngày, tại bản Phăn Xay, Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, lực lượng đánh án hai nước tiếp tục bắt giữ đối tượng Chông Va Tho (SN 1975, ở Bản Bông, huyện Mường Xón, tỉnh Hủa Phăn) khi đang vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp từ Luông Phra-băng về Sầm Nưa bán lại cho Nang Chư Hơ, nâng tổng số tang vật của chuyên án lên 39.404 viên ma túy tổng hợp.

Đại tá Lê Ngọc Long, Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa, đồng Trưởng ban chuyên án, cho biết, hầu hết các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy đều sử dụng vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng truy bắt để thoát thân.

Vậy là sau một thời gian dài điều tra thu thập tài liệu, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc Lào về Hủa Phăn để đưa sang Việt Nam tiêu thụ do đối tượng Nang Chư Hơ cầm đầu đã bị triệt phá hoàn toàn.

Thành công của Chuyên án 275LV là minh chứng cho tình hữu nghị đặc biệt và sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả của các lực lượng chức năng bảo vệ biên giới hai nước cũng như sự đoàn kết gắn bó keo sơn của hai dân tộc Việt - Lào.

Nguyễn Thùy