1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nữ kế toán ôm bụng chửa “vượt mặt” hầu tòa

(Dân trí) - Lợi dụng việc quản lý thu chi tiền đền bù cũng như ký các lệnh thanh toán để sử dụng tiền trong tài khoản tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn, nữ kế toán kiêm thủ quỹ đã bỏ túi gần 5 tỷ đồng.

Ngày 28/9, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử vụ án tham ô xảy ra tại Ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn - TPHCM. HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thùy Linh (29 tuổi, nguyên kế toán và thủ quỹ) mức án 20 năm tù; Đặng Thanh Phong (34 tuổi, chồng cũ của Linh) 7 năm tù cùng về tội “tham ô tài sản”. Liên quan trong vụ án, nguyên trưởng ban là Đỗ Thị Kim Tuyến (49 tuổi) lãnh 4 năm tù và Phan Hoàng An (55 tuổi, nguyên phó trưởng ban) 2 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
 
Nữ kế toán ôm bụng chửa “vượt mặt” hầu tòa - 1
Bị cáo Linh (thứ 2, từ phải sang) và các đồng phạm tại tòa

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thùy Linh được lãnh đạo Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn (trực thuộc UBND huyện Hóc Môn, thành lập năm 2003) giao làm nhiệm vụ kế toán kiêm thu quỹ. Linh có trách nhiệm theo dõi việc thu chi tiền đền bù hỗ trợ các dự án và giữ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Trong quá trình làm việc, Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Theo đó, khi chi tiền cho các hộ được bồi thường, mỗi lần Linh giữ lại từ 200 đến 300 triệu đồng. Theo quy định của cơ quan thì với những trường hợp người dân không đến nhận tiền thì thủ quỹ Linh ký nhận thay. Sau đó, số tiền nhận giúp này Linh phải làm thủ tục gửi vào ngân hàng ngay trong ngày. Nhưng Linh không làm như quy định mà bỏ vào túi mình. Để qua mặt các sếp, Linh cùng chồng lập giả danh sách các hộ dân nhận tiền bồi thường trình lãnh đạo ban ký để rút tiền…

Với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2009 đến tháng 4/2010, cùng với sự giúp sức của Phong, Linh đã chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của 5 dự án gồm: dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa, đường Đặng Công Bỉnh, đường Nguyễn Thị Sóc, dự án công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn, dự án xây dựng trường tiểu học Tây Bắc Lân.

Đối với Đỗ Thị Kim Tuyến và Phan Hoàng An, dù làm lãnh đạo Ban nhưng lúc đương chức đã thiếu kiểm tra, giám sát trong việc quản lý thu chi tiền đền bù cũng như ký các lệnh thanh toán để sử dụng tiền trong tài khoản nên tạo kẻ hở cho Linh chiếm đoạt tài sản lớn nên cũng phải lãnh án như trên.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Linh ôm bụng chửa vượt mặt cùng chồng cũ và 2 sếp cũ đều thừa nhận toàn bộ sai phạm của mình.

Công Quang