1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhiều vụ trộm tiền tỷ trong dịp Tết Đinh Dậu

(Dân trí) - Trong dịp nghỉ Tết nguyên Đán Đinh Dậu 2017 vừa qua, nhiều gia đình ở TPHCM bị trộm “viếng thăm”, lấy đi tài sản có giá trị hàng tỷ đồng.

Ngày 6/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết, đang phối hợp cùng Công an các quận, huyện trên địa bàn để điều tra, truy xét hàng loạt vụ mất trộm tài sản lớn trong dịp Tết nguyên Đán vừa qua.

Điển hình như vụ trộm mới đây nhất xảy ra tại cửa hàng siêu thị điện máy Xanh nằm trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Cụ thể, theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 8h sáng 3/2 (mùng 7 Tết), anh Nguyễn Thành Nhơn (23 tuổi, trú quận Bình Tân, là nhân viên của cửa hàng siêu thị điện máy Xanh) đến địa chỉ C4/21 KP3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh để chuẩn bị ngày làm việc mới. Khi vừa mở cửa bước vào siêu thị, anh Nhơn hốt hoảng phát hiện siêu thị có dấu hiệu bị trộm đột nhập.

Công an TPHCM tổ chức khám nghiệm hiện trường một vụ trộm tiền tỷ ở TPHCM
Công an TPHCM tổ chức khám nghiệm hiện trường một vụ trộm tiền tỷ ở TPHCM

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan để xác minh nội dung trình báo, nhằm điều tra, truy xét.

Theo khai báo của phía siêu thị, tài sản bị mất gồm 51 chiếc ĐTDĐ các loại, trị giá gần 1 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 3/2, bà Lê Thị Bích Dung (48 tuổi, ngụ quận 12) đến cơ quan công an trình báo ngôi nhà của mình ở đường TL27, tổ 1, khu phố 3C (phường Thạnh Lộc, quận 12) có dấu hiệu bị cạy phá, trộm tài sản.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, truy xét.

Khai báo với cơ quan công an, bà Dung cho biết, khoảng 8h sáng 3/2, bà đóng cửa nhà để đi du lịch, đến khoảng 16h chiều cùng ngày thì trở về và phát hiện nhà bị trộm.

Bà Dung khai báo, tổng tài sản bị mất trộm khoảng 600 triệu đồng.

Trước đó 2 ngày, ông Phạm Duy Thảo (48 tuổi) cũng đến cơ quan công an trình báo ngôi nhà của gia đình ở khu dân cư Cityland (phường 5, quận Gò Vấp) vừa xảy ra vụ mất trộm tài sản có giá trị cả tỷ đồng.

Những chiếc két sắt chứa tài sản đã không còn an toàn
Những chiếc két sắt chứa tài sản đã không còn an toàn

Khai báo với cơ quan công an, ông Thảo cho biết, tài sản bị mất gồm: 470 triệu đồng tiền mặt, 70 chỉ vàng, 1 nhẫn kim cương…trị giá gần 1,1 tỷ đồng.

Tương tự, ngày 27/1 (nhằm 30 Tết), gia đình ông Nguyễn Trần Vũ (46 tuổi, ngụ quận 2, TPHCM) khoá cửa nhà để về quê ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ăn Tết.

Tuy nhiên, đến trưa 28/1 (Mùng 1 Tết), gia đình ông Vũ mở điện thoại để xem hệ thống camera an ninh được lắp đặt trong nhà nhưng camera không hoạt động.

Nghi vấn có chuyện, ông Vũ gọi điện cho chị Trương Thùy Trang (26 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang, là người giúp việc của gia đình) yêu cầu đến nhà kiểm tra.

Khi có mặt, chị Trang thấy nhà có dấu hiệu bị phá khóa, đồ đạc bị xáo trộn, két sắt bị phá bung.

Theo ông Vũ khai báo, tài sản bị mất trộm gồm: 30 lượng vàng, 20 ngàn USD và nhiều nữ trang, với tổng giá trị lên đến 1,7 tỷ đồng.

Hiện tất cả các vụ trộm nói trên đều đang được công an khẩn trương điều tra, truy xét.

Công an lấy lời khai một vụ trình báo mất trộm ở quận 7
Công an lấy lời khai một vụ trình báo mất trộm ở quận 7

Theo báo cáo của Công an TPHCM, trong 7 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu 2017 (từ 29 tháng Chạp, tức 26/1 đến mùng 5, tức 1/2), toàn địa bàn TPHCM xảy ra 51 vụ phạm pháp hình sự; trong đó số vụ trộm cắp tài sản là 23 vụ, chiếm hơn 45%.

Số vụ trộm được cho là giảm so với giai đoạn cùng kỳ của Tết năm 2016; tuy nhiên cách thức trộm gây án có nhiều nhức nhối khi nhắm vào gia đình, biệt thự của các đại gia và thể hiện sự chuyên nghiệp, điều nghiên trong thời gian dài trước đó.

Đình Thảo

Nhiều vụ trộm tiền tỷ trong dịp Tết Đinh Dậu - 4