1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hậu Giang:

Nhiều ẩn khuất vụ nạn nhân "chết cháy" trong nhà của mình

(Dân trí) - Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện có vết chém sau gáy của bà Lý và nhiều vết máu dính trên bức tường phía trước nhà của nạn nhân. CQĐT bước đầu nhận định đây có thể là vụ án giết người phóng hỏa nghiêm trọng.

Vụ việc bà Nguyễn Thị Lý (58 tuổi, ngụ ấp Xẻo Vông C, xã Hiệp Lợi, TX Ngã Bảy, Hậu Giang) bị chết cháy ngay trong căn nhà của mình đã xảy ra từ nhiều ngày nay nhưng vẫn chưa hết xôn xao tại địa phương. Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân cho biết, vụ việc này hết sức kinh hoàng vì đây là lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn.

Chiều ngày 11/3, PV Dân trí tiếp cận hiện trường ghi nhận thấy, ngôi nhà của bà Lý nằm khuất sau khu nghĩa trang liệt sĩ TX Ngã Bảy, cách QL1A khoảng vài trăm mét. Đây là một ngôi nhà tường đã cũ, xung quanh có nhiều cây cối che khuất nên nhiều người cho rằng khi vụ việc xảy ra rất khó phát hiện.

Lời kể đau lòng của người thân nạn nhân chết cháy trong nhà của mình
Ngôi nhà của nạn nhân với phần nóc bị cháy rụi (trong khung màu đỏ) nằm phía sau khu nghĩa trang liệt sĩ khi nhìn từ QL1A vào.

Lời kể đau lòng của người thân nạn nhân chết cháy trong nhà của mình
Con đường nhỏ đi vào ngôi nhà nạn nhân nhiều cây cối che khuất nên nhiều người cho biết khi vụ việc xảy ra rất khó phát hiện.

Theo quan sát của PV, hầu như toàn bộ đồ dùng bên trong nhà bị cháy sạch, nóc nhà cũng cháy rụi, nhiều tấm tôn sụp xuống khiến ngôi nhà trở nên tan hoang. Tuy nhiên, phần mái che bằng lá phía trước và sau nhà lại không hề hấn gì .

Lời kể đau lòng của người thân nạn nhân chết cháy trong nhà của mình
Lời kể đau lòng của người thân nạn nhân chết cháy trong nhà của mình
Toàn bộ vật dùng bên trong ngôi nhà cùng phần nóc cháy rụi tuy nhiên hai mái che bằng lá trước và sau nhà lại không hề hấn gì.

Sau khi tiếp cận ghi hình ảnh hiện trường, PV đã gặp những người thân của nạn nhân để tìm hiểu rõ hơn vụ việc thương tâm này. Tiếp xúc với PV, ông Nguyễn Thế Dũng (50 tuổi, là em ruột của nạn nhân) xót xa kể lại: "Khoảng hơn 6h30 sáng ngày 6/3, tôi đang uống cà phê thì nhận được tin nhà của chị Lý bị cháy. Khi tôi chạy đến thì thấy ngôi nhà đã cháy rụi, tro lửa nguội lạnh từ lúc nào rồi. Tôi mới hỏi có ai thấy chị Lý ở đâu không và lên tiếng gọi nhưng không ai trả lời nên tôi nghi đã có chuyện chẳng lành xảy ra với chị”.

Ông Dũng cho biết, lúc này thấy cửa trước nhà vẫn đóng kín nên ông cùng với một số người đi kiểm tra, phát hiện cửa phía sau hé mở nên mới mở cửa nhìn vào quan sát bên trong. “Chúng tôi thấy một lớp tro vun lên cao ngay bên trong nhà bếp nên lấy cây khều thì thấy một khúc xương chân người lòi ra, lúc này tôi như chết đứng vì biết rằng chị tôi đã gặp nạn”, ông Dũng bàng hoàng nói.

Sau khi phát hiện vụ việc nghiêm trọng, ông Dũng liền báo ngay cho cơ quan công an xã Hiệp Lợi cũng ở gần đó. Nhận được tin, lực lượng công an xã và chính quyền địa phương đã đến ngay để phong tỏa hiện trường. Ngay sau đó, CQĐT Công an TX Ngã Bảy và Công an tỉnh Hậu Giang cũng đến để điều tra.

Ông Dũng cho biết, do thấy phần thi thể của chị ông nằm sát với tủ lạnh (cũng bị cháy) nên lúc đầu mọi người nghĩ rằng có thể trong lúc chị ông mở tủ lạnh lấy đồ bị chạm điện dẫn đến bị giật rồi gây cháy.

Nhà bếp cháy rụi, vòng tròn đỏ là nơi phát hiện thi thể nạn nhân nằm kề bên tủ lạnh.
Nhà bếp cháy rụi, vòng tròn đỏ là nơi phát hiện thi thể nạn nhân nằm kề bên tủ lạnh.

Tuy nhiên, sau khi ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, phát hiện đầu nạn nhân có nhiều vết chém phía sau gáy dẫn đến mất máu quá nhiều nên tử vong. Bên cạnh đó, tại hiện trường công an cũng thấy có nhiều vết máu loang lổ dính trên bức tường phía trước nhà (bức tường rào của nghĩa trang liệt sĩ). Ngoài ra, cách nhà khoảng 30m còn có vũng máu và nắm tóc đen dưới gốc cây chuối. Từ những chứng cứ thu thập được, qua nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đây là một vụ giết người, phóng hỏa nhằm phi tang chứng cứ.

Nhà bếp cháy rụi, vòng tròn đỏ là nơi phát hiện thi thể nạn nhân nằm kề bên tủ lạnh.
Rất nhiều vết máu dính trên bức tường phía trước nhà nạn nhân nên ngành chức năng nhận định đây là một vụ án nghiêm trọng.

Tiếp xúc với PV Dân trí, chị Trần Thùy Linh (35 tuổi, con gái đầu của nạn nhân) và anh Trần Thanh Liêm (25 tuổi, con trái út của nạn nhân) cho biết, cả hai vừa về ăn Tết Nguyên đán với bà Lý, giờ mới qua Tết chưa được 1 tháng lại phải về chịu tang.


Nhà bếp cháy rụi, vòng tròn đỏ là nơi phát hiện thi thể nạn nhân nằm kề bên tủ lạnh.
      Hai người con của nạn nhân là chị Linh và anh Liêm vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc xảy ra với mẹ của mình.

Anh Trần Thanh Liêm nói: “Sáng sớm ngày 6/3 khi mấy chị em đang đi làm thì nhận được tin của người thân gọi lên báo mẹ bị nạn nên mấy chị em cùng đón xe về liền trong ngày nhưng vẫn không nhìn được mặt mẹ lần cuối nên đau lắm”.

Còn chị Trần Thùy Linh thì bộc bạch, thường ngày mẹ chị sống rất hòa đồng, an phận, ai nhờ gì bà cũng làm giúp nên không ai nghĩ rằng mẹ chị có thù hằn gì với ai. Do đó, lúc đầu tất cả mọi người cũng không nghĩ mẹ chị bị giết chết. “Thật không ngờ hung thủ lại ra tay tàn độc với mẹ tôi như vậy”, chị Linh xót xa nói.

Di ảnh nạn nhân Nguyễn Thị Lý. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Di ảnh nạn nhân Nguyễn Thị Lý. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều ngày 11/3, ông Nguyễn Phong Vũ - Chủ tịch UBND xã Hiệp Lợi- cho biết, hoàn cảnh của nạn nhân thuộc dạng hộ nghèo ở địa phương nên sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức đoàn đến chia buồn, an ủi gia đình người thân nạn nhân. “Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng thành lập ban chuyên án để điều tra làm rõ nên sau khi có kết luận, chính quyền địa phương sẽ có phương án hỗ trợ cho gia đình nạn nhân”, ông Vũ nói.

Huỳnh Hải