1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Người vợ trẻ đâm chết hàng xóm chỉ vì cãi nhau

(Dân trí) - Mâu thuẫn nhỏ giữa hàng xóm láng giềng nhưng hai bên gia đình cãi vã rồi đánh nhau. Người vợ trẻ thủ dao trong người đâm chết hàng xóm để rồi lãnh án tù, chôn vùi tuổi đời trong sự ăn năn muộn màng.

Ngày 25/12, TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Đào (23 tuổi, ngụ Trà Vinh) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Đào làm công nhân ở công ty giày da. Nhà Nguyễn Thị Đào và bị hại Trần Thị Nhum ở sát vách nhau. Ba mẹ Đào với vợ chồng chị Nhum trước đây thường xảy ra cãi nhau. Ngày 9/4/2013, mâu thuẫn trầm trọng, dẫn đến đánh nhau nên hai bên gia đình đều bị thương tích nhẹ và sự việc cũng đã bị công an lập hồ sơ thụ lý.

Chiều 16/4, Đào về nhà thấy mẹ bị thương nên tức giận, có lời chửi mắng bà Nhum. Hai bên cãi vã với lời lẽ thô tục và thách thức đánh nhau. Phía công an thị trấn phải đến để hòa giải. Ngay khi lực lượng công an đi khỏi, sự việc lại tiếp tục tái diễn và leo thang.

Bị cáo Nguyễn Thị Đào
Bị cáo Nguyễn Thị Đào

Chồng Đào đi làm về thấy cảnh tượng vậy nên có lời can ngăn vợ. Đào vào nhà lấy con dao Thái Lan ra thì bị chồng giật lại để vào bếp. Khi chồng đi bơm nước, Đào tiếp tục khẩu chiến với bà Nhum. Chị Nhum thách đánh nhau, Đào vào nhà lấy con dao giấu vào túi rồi đứng trước nhà bà Nhum chửi nhau.

Bà Nhum từ trong nhà lao ra túm tóc Đào ghì xuống đất, Đào cũng dùng tay nắm áo bà Nhum, đôi bên giằng co, đánh nhau. Chồng Đào đi qua can ngăn hai người phụ nữ ra. Người nhà bà Nhum nghĩ rằng chồng Đào đánh vợ mình, thế là xông vào ôm, nắm tóc anh chồng.

Khi Đào vừa thoát được ra ngoài, vội rút con dao đâm một nhát xuống lưng bà Nhum. Chồng Đào thoát khỏi cuộc giằng co, kéo tay vợ ra khỏi đám đông bỏ chạy được một đoạn thì bị lực lượng công an bắt giữ. Riêng bà Nhum được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nguyễn Thị Đào khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trước cơ quan điều tra. Còn người chồng tham gia can và không biết vợ mình giấu dao trong người nên không xử lý với vai trò đồng phạm “Giết người”.

Tại TAND tối cao ngày 25/12, HĐXX nhận định rằng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày giữa hàng xóm láng giềng với nhau, được chính quyền địa phương hòa giải, giáo dục nhưng bị cáo đã không kiềm chế bản thân, khi xảy ra xô xát và đâm chết người.

Với tính chất của vụ án, mức độ phạm tội của bị cáo Đào cần có một mức án nghiêm khắc mới đủ điều kiện cải tạo, giáo dục và răn đe phòng ngừa xã hội. HĐXX quyết định tuyên y án sơ thẩm.

Công Quang – Quốc Anh