1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người dân đem thức ăn, vào rừng cùng công an truy bắt kẻ giết người

Hoàng Hướng

(Dân trí) - Quá trình truy bắt Nguyễn Thanh Tâm, kẻ sát hại nữ nhân viên quán cà phê, người dân vừa là đầu mối thông tin vừa hỗ trợ lực lượng chức năng vào rừng bắt đối tượng.

Chiều 9/1, Công an TPHCM tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về kết quả điều tra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Hóc Môn. Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo Công an TPHCM, các đơn vị liên quan và các cơ quan báo chí.

Tại buổi họp báo, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM, thay mặt các cán bộ chiến sĩ gửi lời cảm ơn đến người dân xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An và chính quyền địa phương đã phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ cơ quan chức năng trong 3 ngày vây bắt đối tượng.

Người dân đem thức ăn, vào rừng cùng công an truy bắt kẻ giết người - 1

Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau khi sát hại nữ nhân viên quán cà phê, nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đã di chuyển qua nhiều nơi thuộc địa phận TPHCM và lẩn trốn vào rừng Keo thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An.

Quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình nơi hung thủ lẩn trốn rất rộng (khoảng 50ha), giáp ranh sông.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của người dân cùng tinh thần quyết tâm, tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia truy bắt đã kiên trì, tỉ mỉ rà soát, tìm kiếm từng mét vuông không để đối tượng trốn thoát.

"Người dân đã nấu những bát mì, mang những ổ bánh mì, những ly cà phê cho các chốt canh, mang củi cho công an đốt vào ban đêm để bao vây đối tượng. Các thanh niên trai tráng trong ấp cũng không ngần ngại vào rừng cùng lực lượng trinh sát truy tìm kẻ sát nhân.

Sau khi bắt giữ thành công đối tượng, hàng trăm người dân bên ngoài vui như vỡ òa cảm xúc", Trung tá Hưng bày tỏ.

Quá trình vây giáp đối tượng, các đơn vị đã lập 40 chốt gồm Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hóc Môn, Long An phối hợp cùng người dân bao vây để không bỏ lọt đối tượng.

Gần chục flycam (thiết bị quan sát trên cao) và nhiều chó nghiệp vụ được huy động cùng nhiều xe cơ giới do địa phương hỗ trợ. Lực lượng chức năng cùng người dân đã chia làm nhiều mũi tấn công phá lùm cây truy bắt hung thủ.

Người dân đem thức ăn, vào rừng cùng công an truy bắt kẻ giết người - 2

Nguyễn Thanh Tâm tại trụ sở công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến trưa 9/1, trong lúc Tâm đang lẩn trốn dưới mương nước, dùng cỏ khô che mặt, nghe thấy tiếng máy xúc gầm rú, lo sợ máy xúc nghiến vào người nên Tâm đứng dậy bỏ chạy liền bị trinh sát phát hiện, bắt giữ.

Theo công an, Tâm gây án độc lập, có sự chuẩn bị từ trước. Chuyên án thành công sau 72h truy bắt.

Khoảng 10h ngày 6/1, người dân nghe tiếng la hét bên trong quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Lúc này, người dân thấy một người đàn ông rời khỏi căn nhà có dính máu ở chân, lên xe máy chạy tốc độ nhanh.

Nghi có điều bất thường, vào kiểm tra, họ tá hỏa khi phát hiện chị Ngô Thị Hồng Phúc (32 tuổi, nhân viên quán) bị thương, dính đầy máu, nằm thoi thóp trên nền nhà. Nạn nhân được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Công an xác định thủ phạm là Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Sau khi gây án, kẻ này đã lấy xe máy của nạn nhân mang biển số 59S2-98098 chạy về hướng xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An. Sau đó chạy theo đường tỉnh 830 hướng về huyện Bến Lức.

Người dân đem thức ăn, vào rừng cùng công an truy bắt kẻ giết người - 3

Sau 3 ngày hung thủ lẩn trốn, cuộc sống người dân tại khu vực ấp 7, xã Lương Hòa vẫn chưa trở lại bình thường (Ảnh: An Huy).

Khi đến khu vực cầu Cả Nổ, xã Lương Hòa (huyện Bến Lức), người này bị trinh sát phát hiện liền bỏ lại xe máy chạy vào khu rừng tại khu vực lẩn trốn.

Sáng 7/1, hàng trăm cán bộ cảnh sát đã bao vây khu vực, truy bắt kẻ gây án. Công an cũng thông báo đến các chủ nhà trọ, nhà nghỉ, quán ăn uống giải khát, nếu phát hiện kẻ nghi vấn phải báo ngay cho công an gần nhất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 9/1, Nguyễn Thanh Tâm đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại cánh đồng chanh ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Long An).