1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nghịch tử giết cha trong đêm giao thừa

(Dân trí) - Sau một chầu nhậu tại tiệc cưới vào ngày cuối năm, Sỹ về nhà nhậu “tăng 2” với cha. Bị cha trách móc bỏ bê gia đình, Sỹ dùng búa đập chết cha mình ngay trong đêm giao thừa.

Đêm 31/1/2011 (tức 29 tháng chạp 2010 âm lịch), Sỹ nhậu nhẹt cùng đám bạn tại một đám cưới của người quen. Về nhà, thấy cha ruột là ông Võ Văn Mãnh đang ngồi uống rượu một mình, Sỹ vào uống cùng cha. Sau vài chén rượu, ông Mãnh bắt đầu quở trách việc Sỹ hay bỏ bê gia đình “đi mây về gió”. Sỹ cãi lại thì ông Mãnh lớn tiếng chửi và đuổi: “Tụi bây đi đi. Tao sống một mình, có già chết cũng không cần tụi bây”. Sỹ mắng lại cha: “Ông muốn chết lắm hả?”. Ông Mãnh trả lời: “Cùng lắm mày giết tao chứ gì?” rồi ông xuống giường để ngủ. Sỹ nói: “Ông muốn chết tôi cho chết”.

Dứt lời, Sỹ xuống nhà bếp lấy cây búa có cán dài. Sỹ tiến đến gần giường trong khi cha mình vừa thấm rượu nên nằm xuống đã ngủ say. Sỹ dùng búa đập vào đầu cha liên tiếp. Máu chảy ra nhiều, Sỹ vứt búa bỏ chạy ra bên ngoài. Sực nhớ không có quần áo, Sỹ quay vào lấy hành lý rồi mặc cha mình gục bên vũng máu, lạnh lùng bỏ đi đón xe xuống Bà Rịa lẩn trốn.
 
Nghịch tử giết cha trong đêm giao thừa - 1
Nghịch tử giết cha ăn năn muộn màng trước vành móng ngựa

Bị đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra và tảo tần nuôi khôn lớn đánh dã man, ông Mãnh chấn thương sọ não và chết trong nhà mà không ai hay biết. Đến ngày hôm sau, khi người con rể vào thăm mới phát hiện sự việc. Đúng ngày mồng một Tết, hết tiền tiêu xài, Sỹ quay về thì bị công an tóm gọn.

Ngày 22/9, TAND TPHCM mở phiên tòa lưu động tại huyện Cần Giờ xét xử bị cáo Võ Văn Sỹ (20 tuổi, ngụ xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ) về tội: “Giết người”. Phiên tòa thu hút đông đảo người dự khán. Trước tòa, Sỹ biện minh rằng do quá say nên không làm chủ hành vi của mình.

Luật sư bào chữa cho rằng do bị cáo không học, không biết chữ nên nhận thức kém, mong HĐXX khoan hồng cho bị cáo con đường sống. Tuy nhiên, VKS nhận định hành vi của Sỹ là tàn ác, vô nhân tính, phi đạo đức. Hơn nữa, Sỹ từng có nhiều tiền án tiền sự tại địa phương về hành vi trộm cắp tài sản, gây rối trật tự… Vì vậy tòa tuyên phạt Sỹ án tử hình về tội: “Giết người”. Bản án nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân.

Công Quang