1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Nghi phạm chém lìa đầu hàng xóm không thích người nào là... “tuyên án”

(Dân trí) - Vợ nghi phạm chém lìa đầu hàng xóm cho biết, thời gian gần đây, Tâm có biểu hiện khác thường. Khi Tâm không thích ai là “tuyên án” người đó, rằng người này 10 năm, người kia 20 năm tù…

Liên quan đến vụ trọng án xảy ra vào chiều 7/4 ở khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, người dân phát hiện thi thể một nạn nhân không đầu, công an TP Sa Đéc và phường 3 đã lần theo vết máu tìm ra nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm – (sinh năm 1970, cư ngụ khóm 3, phường 3, thành phố Sa Đéc) và bắt giữ Tâm để làm rõ hành vi giết người.

Trong lúc khống chế đối tượng Tâm, Trung tá Trần Văn Minh - Trưởng công an phường 3 bị đối tượng này chém đứt 02 ngón tay phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện tại sức khỏe trung tá Minh đã hồi phục.

Theo cơ quan điều tra, nghi phạm Tâm trước đây sống bằng nghề làm thuê nhưng thời gian gần đây có biểu hiện nghiện rượu, chỉ ở nhà không đi bốc vác như trước.


Theo vợ nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm, dự kiến chị và 2 con sẽ dọn đến nơi khác sinh sống một thời gian

Theo vợ nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm, dự kiến chị và 2 con sẽ dọn đến nơi khác sinh sống một thời gian

Vợ nghi phạm Tâm cho biết: “Trước đây anh Tâm là người đàn ông siêng năng, cuộc sống gia đình phụ thuộc vào tiền làm công của anh Tâm. Nhưng thời gian gần đây, anh Tâm nghiện rượu và hay nói nhảm, tính tình thay đổi lạ thường. Đặc biệt, khi anh Tâm không thích ai là “tuyên án” người đó 5 năm tù, 10 năm tù…”

Ông Nguyễn Ngọc Minh (Tổ trưởng khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc) cũng xác nhận sự việc trên. Nhiều lần ông chứng kiến Tâm “tuyên án” những người hắn không thích và kể cả cán bộ. Cụ thể, như hồi trước tết, Tâm cưa ngang thân cây Vạn Niên Tùng (khoảng 1.000 cây) trong vườn khiến cây chết hết. Sau khi cây chết, Tâm “tuyên án” cho nhiều cán bộ, từ Bí thư đến chủ tịch phường, mỗi người lãnh 10 năm, 20 năm tù…

Một chủ quán nước gần nhà nghi phạm cho biết, thời gian gần đây Tâm không cho ai vào vườn nhà. Nếu ai vào thì hắn dọa giết hoặc tuyên án. Hôm xảy ra sự việc, bà thấy nạn nhân (Hồ Thanh Nhàn) đi vào vườn Tâm câu cá nhưng do khách đến uống nước đông nên bà không kịp cảnh báo. Đến chiều, con trai của Tâm phát hiện thi thể ông Nhàn đến báo với bà và bà báo với công an địa phương.

Trước áp lực quá lớn của dư luận và nỗi ám ảnh, vợ nghi phạm Tâm cho biết sẽ dẫn hai con đến một nơi khác sinh sống.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm trước khi gây án thường tuyên án tù cho những người hắn không thích
Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm trước khi gây án thường "tuyên án" tù cho những người hắn không thích

Như Dân trí đã thông tin trước đó, khoảng 17h30 tối 7/4, người dân phát hiện một xác chết không đầu tại khóm 3, phường 3, thành phố Sa Đéc. Tiếp cận hiện trường và lần theo vết máu, công an địa phương phát hiện đầu nạn nhân cách đó khoảng 25 mét.

Tiếp tục lần theo vết máu, công an vào nhà của đối tượng Tâm, công an thành phố Sa Đéc đã tiến hành vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú nhưng đối tượng đóng cửa, cầm theo 2 con dao cố thủ trong nhà.

Đến khoảng 18h30, công an phá cửa xông vào nhà. Lúc này, Tâm cầm dao chống trả. Trong quá trình khống chế đối tượng, Trung tá Trần Văn Minh - Trưởng công an phường 3 - bị Tâm chém đứt lìa 2 đốt ngón tay phải và một vết chém sâu trên cánh tay phải.

Theo lời khai ban đầu, đối tượng Tâm cho rằng ông Nhàn tự ý đi vào vườn và không xin phép. Trước đó, hai người chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Cá nhân ông Nhàn là một người dân lao động bình thường, riêng đối tượng gây án là người nghiện rượu, từng được đưa đi cơ sở giáo dưỡng về hành vi gây rối an ninh trật tự giai đoạn 2010-2011.

Nguyễn Hành