1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Nghi án một thiếu nữ bị rạch mặt vì tình

(Dân trí) - Đang đứng bán hàng, bất chợt chị N. bị hai thanh niên bịt mặt áp sát dùng dao lam rạch hai đường vào mặt. Nạn nhân ngay sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu và phải khâu 10 mũi trên mặt.

Nghi án một thiếu nữ bị rạch mặt vì tình - 1
Chị N.với vết rạch bằng lưỡi dao lam phải khâu trên mặt

Theo tường trình của chị Đ.T.N (24 tuổi, ngụ 42/158, đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh): trưa ngày 26/12, khi chị đang bán đồ tại cửa hàng The Sun (số 247, Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh) thì bất ngờ xuất hiện 2 đối tượng mặt bịt khẩu trang kín, đi xe Sirius màu đỏ đen, biển số dán băng keo đến hỏi mua đồ.

Đảo nhiều vòng trong cửa hàng, hai tên này liên tục hỏi về giá cả của các loại áo quần trong shop. Điều đặc biệt, hai tay của bọn chúng luôn bỏ trong túi quần, thấy những vị khách này có biểu hiện bất thường nên chị N. bắt đầu cảnh giác và đi ra phía bên ngoài.

Thấy “con mồi” nghi ngờ nên hai thanh niên bịt mặt liền gọi chị N. vào hỏi mua 1 áo sơ mi. Khi chị N. đang lưỡng lự thì một tên tiến lại gần áp sát rồi vỗ vào vai. Khi chị N. quay mặt lại thì lập tức bị tên này vuốt nhanh một cái lên mặt. Ngay sau đó, bọn chúng vứt lại hai lưỡi dao lam tự chế rồi lên xe rồ ga bỏ chạy.

Cùng lúc này, chị N. thấy mặt mình đau buốt, máu tuôn ra xối xả. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu và khâu 10 mũi trên mặt. Sau sự việc trên chị N. đã đến công an phường 7 trình báo. Theo chị N. đây có khả năng là vụ trả thù các nhân liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân.

Căn cứ lời khai của chị N.,Công an phường 7 (quận Bình Thạnh) đã triệu tập một số người nghi có liên quan để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Trung Kiên