1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Nghe bị hại kể việc "cẩu tặc" bổ búa vào đầu mình

(Dân trí) - Sự việc xảy ra 4 ngày qua nhưng đến nay gia đình bị hại chưa hết hàng hoàng khi kể lại việc bọn cẩu tặc dùng búa, súng chỉa…. hung hăng tấn công người dân khi bị truy đuối vừa xảy ra tại ấp Bình Thuận, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Bị búa bổ… vẫn ôm xiết cẩu tặc

Vừa xuất viện về nhà, sức khỏe anh Trần Văn Nam tuy đã bình phục nhưng đến nay anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc bị bọn trộm chó dùng búa tấn công khi bị anh truy đuổi: “Nếu sự việc diễn ra ban đêm có lẽ họ đã đánh tôi chết, cũng may sự việc đã diễn ra vào rạng sáng (lúc đó khoảng 6h sáng) người dân kịp thời tiếp ứng, chứ nếu không, lúc mình bị trúng đòn, bọn chúng đánh mình chết mình mất!”

Theo anh Nam, sáng ngày 16/6 khoảng 5h40 mẹ anh mở cửa như thường ngày để chuẩn bị nấu nước bán cà phê. Khi đó, mẹ anh Nam đã phát hiện hai đối tượng đậu trước nhà nhưng bà cứ tưởng khách đợi uống cà phê. Khi mẹ anh Nam vừa mở cửa, con chó cưng được gia đình giăng màn cho ngủ trong nhà liền “sổ lồng” chạy ra sân thì bị hai đối tượng dùng súng điện bắn và bắt đi. Rất may sự việc được ông bác – nhà liền kề với anh Nam phát hiện và truy hô.

Nghe bị hại kể việc cẩu tặc bổ búa vào đầu mình

Đến giờ khi kể lại vụ việc cha con anh Trần Văn Mạo còn chưa hết bàng hoàng trước sự hung dữ táo tợn của bọn trộm chó

Một phần vì quá thương con chó và trước đó gia đình vừa bị mất một con nên anh Nam lấy xe truy đuổi bọn trộm chó. “Tôi vừa chạy, vừa truy hô để bà con nghe và tiếp ứng. Khi đuổi kịp hai tên trộm chó, vì biết chúng có súng điện nên tôi luôn giữ khoảng cách từ 5 - 6m và tiếp tục truy hô, rượt đuổi thêm vài trăm mét thì rất may bọn cẩu tặc bị ngã xe (do hôm đó trời mưa, đường trơn) tên ngồi sau văng xuống, tên còn lại bỏ chạy tiếp. Lúc đó, đối tượng ngồi sau là Nguyễn Văn Dự định giương súng bắn tôi thì tôi áp sát ngay, vì nếu đứng bên ngoài, đối tượng giương súng được, bắn mình chết. Tiếp đó tôi và tên Dự đôi co, Dự dùng bá súng đánh vào đầu tôi nhưng nguy hiểm nhất là khi đối tượng vớ được cái búa bổ vào đầu tôi nhưng tôi kịp thời né đòn, lao tới vật đối tượng ngã xuống đất ôm chặt đối tượng vì lúc này cái búa bị văng ra và tôi không còn sức. Rất may lúc đó người dân và cha tôi kịp thời đến tiếp ứng và bắt được tên Dự.”

Ông Trần Văn Mạo – cha anh Nam kể thêm: “Khi tôi nghe vợ tôi nói thằng Nam đuổi theo hai tên trộm chó, tôi cũng chạy theo vì biết bọn chúng rất hung hăng, sợ nó đánh con mình chết mất. Khi tới nơi, tôi thấy mặt con tôi đầy máu nhưng vẫn ôm chặt tên Dự. Lúc đó chân tay tôi rụng rời, chỉ kịp hỏi thằng Nam có sao không rồi dùng dây cùng với người dân tại đó trói tên Dự chờ công an đến giao nộp”

Theo ông Mạo, tên còn lại cũng bị người dân bắt ngay sau đó khi được người nhà anh Nam gọi điện cho người thân chặn xe ở đầu kinh. Bà Nguyễn Thị Tuyết Phương - mẹ anh Nam kể lại: “Khi chặn xe lại, tên trộm chó rất bình tĩnh, giãi bày và còn lấy điện thoại ra nói chuyện, giả vờ vợ đang đau bụng đẻ, xin mọi người cho đi gấp. Trong lúc người thân của tôi đang do dự thì chúng tôi đến kịp thời và vạch trần bộ mặt thật của tên trộm chó nên đã bắt giao nộp cho công an luôn.”

Bây giờ còn lo hơn…

Cũng theo bà Phương cho biết, ở xóm bà từ tết nguyên đán đến giờ đã xảy ra nhiều vụ trộm chó. Khi người dân phát hiện truy hô, chúng sẵn sàng hâm dọa, dùng súng điện đòi bắn người dân…. “Vì thế nghe thằng Nam đuổi theo bọn chúng tôi lo chuyện chẳng lành xảy ra. Khi ông nhà điện về, nghe ổng nói máu, máu… thì tôi đã xỉu luôn! Bọn trộm chó hung dữ quá, đánh con tôi ra thế nhưng chỉ bị nhốt vai ngày rồi được thả ra. Bây giờ, gia đình tôi còn lo hơn khi thấy tên trộm chó đang nhởn nhơ trước mặt mình”. Bà Phương nói với vẻ mặt thất thần.

Anh Trần Vũ Lý – ngụ cùng ấp với gia đình bà Phương bức xúc nói: “Từ tết giờ, gia đình tôi đã bị bắt 4 con chó, tuy giá trị con chó chẳng bao nhiêu tiền nhưng con chó đối với người dân chúng tôi như một thành viên trong gia đình. Người dân chúng tôi bức xúc nhất là khi chúng bắt chó, chúng tôi truy hô, thay vì bọn chúng bỏ con chó lại, chạy đi, chúng tôi cũng chẳng làm gì. Đằng này, khi chúng tôi truy hô, bọn chúng sẵn sàng đòi giết người dân, một ông bác gần 70 tuổi, bọn chúng văng tục đòi bẽ cổ ông ấy… trong khi giá trị con chó chỉ vài trăm ngàn đồng.”

ANh Lý và nhiều người dân ở ấp Bình Thuận rất bức xúc trước sự lộng hành của bọn trộm chó

Anh Lý và nhiều người dân ở ấp Bình Thuận rất bức xúc trước sự lộng hành của bọn trộm chó

Theo anh Lý, như con chó của cháu Nam cân nặng khoảng 20kg nếu nhân với giá 50.000 đồng/kg thì tổng giá trị con chó trên một triệu đồng. Với số tiền này làm sao khởi tố bọn trộm chó. Còn căn cứ theo tỷ lệ thương tật thì hai vết sẹo trên đầu cháu Nam, chắc không có tỷ lệ thương tật nào. Nếu vậy, cơ quan chức năng chỉ xử phạt hành chính, tội trộm cắp tài sản từ 1 – 2 triệu đồng rồi cho về, chứ không có cách nào trừng trị bọn trộm chó.

Bởi thế, gia đình anh Nam và nhiều người dân bị mất chó rất bức xúc và bất an đối với sự táo tợn và lộng hành của bọn trộm chó trong thời gian gần đây. Bà con nơi đây rất mong muốn các nhà làm luật, cơ quan nhà nước cần có biệt pháp ngăn chặn và trừng trị thích đáng đối với loại tội phạm mới và rất nguy hiểm đến tính mạng người dân.

ANh Lý và nhiều người dân ở ấp Bình Thuận rất bức xúc trước sự lộng hành của bọn trộm chó

Theo người dân nếu căn cứ vào tỷ lệ thương tật và giá trị con chó, khó lòng mà ngăn ngừa, trừng trị thích đáng đối với bọn trộm chó

Trao đổi với PV Dân trí Trung tá Phan Văn Nam – Đội phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự XH, KT, ma túy Công an huyện Thanh Bình cho biết: “Hiện nay chúng tôi cũng nắm được sự bức xúc của người dân về các đối tượng trộm chó. Chính sự bất cập trong việc xử lý đối với tội phạm này (về mặt pháp lý) nếu căn cứ vào giá trị tài sản, tỷ lệ thương tật không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, khởi tố hình sự thì các đối tượng chỉ bị xử phạt hành chính rồi cho về. Do vậy, đôi khi người dân biết được việc này nên phần lớn khi bắt được đối tượng, người dân tự ý đánh đập… Việc này sẽ gây những hệ lụy cho cả người dân và cơ quan chức năng, nếu không may đối tượng chết. Qua vụ việc, chúng tôi kết hợp với công an địa phương tăng cường công tác tuần đêm, khoanh dùng các thanh thiếu niên không việc làm, tụ tập ăn chơi…. lồng ghép truyên truyền cho người dân đề cao cảnh giác, phối hợp với cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn loại tội phạm này.”

Cũng theo Trung tá Nam cho biết, xung quanh vụ việc trộm chó tại ấp Bình Thuận giữa lời khai bị hại và các đối tượng chưa trùng khớp, còn nhiều điểm phải điều tra tiếp. Cụ thể như cái búa vẫn chưa xác định là của ai hoặc vết thương trên đầu bị hại có phải là do đối tượng dùng búa tấn công hay vết thương xảy ra khi hai người đôi co dưới mặt đường…

Được biết, sau khi anh Nam xuất viện, Công an huyện Thanh Bình tiến hành thu thập hồ sơ bệnh án, đưa anh Nam đi giám định tỷ lệ thương tật để có hướng xử lý tiếp theo đối với hai đối tượng trộm chó là Từ Hùng Hiếu (31 tuổi, ngụ xã Hòa An, TP.Cao Lãnh) và Nguyễn Văn Dự (40 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác. Hiện tại, sau khi Công an huyện Thanh Bình cho hai đối tượng viết cam kết và đã cho người nhà hai đối tượng bảo lãnh về nhà giáo dục.

Nguyễn Hành