1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

“Ngáo đá”, nhanh tay phi tang 3 gói ma túy

(Dân trí) - Vẫn còn “phê” sau khi “chơi” nửa gói ma túy dạng “đá” trong nhà nghỉ, Sơn bị lực lượng 141 bắt quả tang tàng trữ 3 gói ma túy khác dù đã nhanh tay ném số thuốc trên ra xa nhằm phi tang.

Khoảng 19h40 tối 25/9, tại nút giao thông Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân, Trung tá CSGT Hà Văn Tuân đang chỉ huy Tổ công tác Y5/141 phát hiện hai thanh niên đi 2 xe gắn máy song song trên đường, đầu không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
 
Đối tượng Sơn.
Đối tượng Sơn.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành, cả hai người này đều quay ngoắt đầu xe bỏ chạy với tốc độ rất cao. Một trong 2 thanh niên này đã hung hãn đâm thẳng xe vào tổ công tác, rồi bỏ chạy.

Ngay lập tức, chỉ huy Tổ Y5 đã triển khai lực lượng kiên quyết chặn bắt đối tượng còn lại. Chỉ trong ít phút, các trinh sát hình sự đã nhanh chóng “khóa đầu, khóa đuôi” đối tượng. Không còn được thoát, nam thanh niên đi xe máy SH mang BKS 29D1-194.79 đã phải “đầu hàng”.

Ngay khi vừa bị khống chế, nam thanh niên nhanh tay móc bao thuốc trong túi ném ra ngoài. Tuy nhiên, sự gian ngoan của đối tượng đã bị cảnh sát lật tẩy.

Tại chốt kiểm tra, Trung tá CSHS Trần Anh Sơn phát hiện trong bao thuốc lá đối tượng có 3 gói ma túy (dạng đá). Nam thanh niên nhanh chóng được xác định là Nguyễn Tiến Sơn (SN 1975, ở ngõ 6 Tô Hoàng, Hà Nội).

Thấy ma túy móc ra từ trong bao thuốc lá, mặt Sơn bỗng tái dại, miệng co giật (biểu hiện “ngáo đá”, hoặc “phê thuốc”), nhưng miệng lải nhải kêu… oan. Xin xỏ không được, Sơn quay ra cãi cùn, đổ lỗi cho cảnh sát nhét ma túy vào bao thuốc của mình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau ít phút “cò quay”, Sơn đã thừa nhận được một người bạn đưa cho bao thuốc và để vào túi áo. “Em tưởng nó đưa thuốc lá, chứ không biết bên trong có “đá”” - Sơn bao biện.

Sơn cho biết, chiều cùng ngày đã “chơi” một nửa gói ma túy đá trong nhà nghỉ, nên vẫn còn “ngáo”.

Khi cảnh sát dẫn giải Sơn về Công an phường Cầu Dền, lập tức người thân của Sơn đã tụ tập trước cổng trụ sở rất đông. Một trong số đó xưng là bố của Sơn, đã vào phường gây cản trở công tác giám định, cũng như gây mất trật tự tại trụ sở công an.

Sau khi mời tất cả “người thân” của Sơn ra khỏi trụ sở, cảnh sát đã tiến hành cân trọng lượng số ma túy đá và cho thấy có 14g ma túy đá được chứa trong bao thuốc là để trong người của Sơn.

Tiến Nguyên