1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam sinh viên lĩnh lương 3 triệu, thu phế vào sới bạc bà bầu

(Dân trí) - Dù đang là sinh viên khóa K50 Đại học Xây Dựng Hà Nội nhưng Khổng Minh Đăng (SN 1986), trú tại thôn Nam Am - Tam Cường - Vĩnh Bảo (Hải Phòng) lại chọn công việc làm thêm là thu phế vào cửa sới bạc “khủng” với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Trong số gần 60 con bạc bị cơ quan công an bắt giữ khi triệt phá sới bạc “khủng” tại khu vực mỏ đá Ba Rai (Lương Sơn - Hòa Bình), Cơ quan điều tra (CQĐT) đã tiến hành phân loại đối tượng và khá bất ngờ khi đối tượng giữ vai trò thu phế, chốt chặn cửa ra vào sới bạc quy mô lớn này lại là một sinh viên của trường đại học danh tiếng.

Đối tượng được xác định là Khổng Minh Đăng (SN 1986), trú tại thôn Nam Am, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng, sinh viên khóa K50 Đại học Xây Dựng Hà Nội.
 
Đăng được trả 3 triệu đồng để làm việc hàng tháng. Công việc của y là kiểm soát số người vào cửa với số tiền phế khủng mỗi trận sát phạt.

Gần 60 con bạc bị bắt trong vụ triệt phá sới bạc khủng.
Gần 60 con bạc bị bắt trong vụ triệt phá sới bạc khủng.

Các con bạc muốn vào cửa phải nộp cho chủ sới từ 500.000 đến một triệu đồng và được phục vụ ăn uống ngay tại các địa điểm chơi. Mỗi ngày, hai ông trùm này tổ chức sát phạt ca sáng từ 11h đến 15h, buổi tối từ 22h đến sáng ngày hôm sau.
 
Các con bạc khi “trắng tay” được vay tiền với lãi suất cao để tiếp tục những cuộc sát phạt. Việc cho vay tiền cũng được Đăng đảm nhận.

Chuyên án triệt phá sới bạc khủng được phát lệnh vào đúng 12h30' trưa ngày 25/4, hàng chục trinh sát đã ập vào căn nhà lá rộng 3 gian nằm chênh vênh trên sườn Đồi Võng bắt quả tang 59 đối tượng nam nữ đang hăng máu sát phạt đỏ đen trên nền đất trong gian nhà lá được trải thảm bạt nhiều màu phục vụ cho các con bạc “tham chiến”.

Ngay sau khi các trinh sát điều tra ập vào, hàng chục con bạc thi nhau bỏ của chạy lấy người. Các con bạc bằng mọi cách, chạy ào tỏa ra các hướng nhằm mục đích tẩu thoát khỏi lưới bủa vây của trinh sát điều tra.

Nhiều đối tượng chạy thẳng lên núi, các đối tượng nữ khác thì chạy thẳng ra các gốc cây to nằm ẩn nấp để “ngụy trang” rồi nại lý do không liên quan mà chỉ đến xem. Riêng con bạc Trịnh Xuân Đan đã liều mình hòng thoát khỏi vòng vây bằng cách nhảy xuống bờ vực ven núi bị chấn thương ở chân nhưng cũng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ tóm gọn.

Nam sinh viên thu phế sới bạc bà bầu bị bắt giữ.
Nam sinh viên thu phế sới bạc bà bầu bị bắt giữ.

Đến hơn 15h cùng ngày, trinh sát Cục hình sự đã bắt gọn 59 con bạc tham gia sới bạc khủng. Sau khi phân loại, ghi nhận lời khai ban đầu, các trinh sát đã bước đầu xác định rõ có 29 đối tượng nam và 30 đối tượng nữ trạc tuổi 40. Trong đó, có người còn đang “bụng mang dạ chửa” và một vài chị em ở độ tuổi còn rất trẻ.
 
Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ số tiền trên 500 triệu đồng cùng nhiều tài sản là tang vật vụ đánh bạc gồm: 6 xe ô tô, hàng chục xe máy, phương tiện bát đĩa phục vụ cho việc sát phạt đỏ đen.

CQĐT xác định 5 đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, bị can Nguyễn Văn Tài (trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Nguyễn Đắc Sơn (trú tại Hà Đông, Hà Nội) là 2 đối tượng cầm đầu. 2 đối tượng Tài và Sơn trực tiếp chi tiền mua sắm các phương tiện, dụng cụ cùng nhà bạt, lều lán trên sườn đồi để tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau.

Cũng theo điều tra, 2 đối tượng cầm đầu thuê quân cảnh giới những động tĩnh từ xa, thuê người thu “tô phí” vào chiếu sát phạt của những con bạc; sử dụng các phương tiện như ô tô chặn đường, cảnh giới nơi đánh bạc trong lều lán rộng hơn 3 gian trên đồi Võng. Hai đối tượng này còn trang bị thiết bị công nghệ cao cho “quân lính” để báo động khẩn cấp khi phát hiện có “biến”.

Quốc Đô