1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Mua bán ma túy, cả gia đình kéo nhau ngồi tù

(Dân trí) - Thấy buôn bán ma túy dễ kiếm tiền, Sang đi mua ma túy rồi đem về nhà nhờ vợ cùng mẹ ruột đi bán dùm. Hậu quả, cả gia đình đi tù…

Ngày 21/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại huyện Bình Chánh và tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Sang (SN 1990) 14 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1993) 5 năm tù và Trương Thị Bích Trang (SN 1968) 5 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

cac-bi-cao-khoc-loc-hoi-han-ngay-ra-phien-toa-e3b34

Các bị cáo khóc lóc hối hận ngày xử án

Theo bản cáo trạng, lúc 12h30 ngày 7/7/2014, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh tiến hành kiểm tra căn nhà số B15/11D, ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM, phát hiện 10 gói nylon bên trong chứa chất bột màu trắng.

Qua kiểm tra, có 4 gói bột là chế phẩm heroin với tổng trọng lượng gần 73 gam và 6 gói còn lại là Methamphetamine có trọng lượng hơn 41 gam.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ đối với Bích Trang và Thanh Trang khi biết hai người này bán ma túy cho Phạm Thanh Sang.

Biết bị bại lộ, Sang lập tức bỏ trốn. Đến ngày 24/11/2014, Sang ra Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TPHCM đầu thú.

Tại cơ qua điều tra, Sang khai nhận bắt đầu bán ma túy từ tháng 6/2014. Mỗi khi cần ma túy, Sang lại đến khu vực cầu chữ Y, quận 8, để lấy ma túy từ một người tên Long (không rõ lai lịch).

Sau khi lấy xong, Sang lại đem về nhà chia nhỏ rồi nhờ Bích Trang (mẹ ruột) và Thanh Trang (vợ Sang) đi bán lại kiếm lời. Mỗi lần bán thành công, Sang trả cho mẹ và vợ mỗi người 100.000 đồng để tiêu xài. Tính đến ngày bị bắt, Sang đã bán nhiều gam ma túy và bỏ túi hàng chục triệu đồng.

Lĩnh án 20 năm tù vì vận chuyển “cái chết trắng”

Ngày 21/8, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Lưu Phú Hưng (39 tuổi, ngụ Hải Dương) 20 năm tù giam về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Mua bán ma túy, cả gia đình kéo nhau ngồi tù - 2
Bị cáo Lưu Phú Hưng tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, vào khoảng 8h ngày 8/2/2015, tại nhà nghỉ Thiên Hồng (thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh), Công an huyện bắt quả tang Lưu Phú Hưng đang cất giấu 5 túi nilon bên trong chứa gần 1.000g chất methamphetamine (ma túy đá) và 2.500 viên nén dạng rắn màu vàng (thuốc lắc) có trọng lượng 707g, tổng cộng trọng lượng là hơn 1.705 g.

Hưng khai nhận, trước đây từng làm bảo vệ tại cảng Q.P (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) nên có quen biết với một người đàn ông tên Long thường đưa hàng sang Trung Quốc.

Đến tối 5/2, Long điện thoại cho Hưng hẹn gặp ở bến xe Hải Phòng và kêu Hưng vận chuyển ma túy vào Tây Ninh với tiền công 40 triệu đồng. Vì vừa nghỉ việc và không có tiền ăn xài nên  Hưng đồng ý.

Long giao cho Hưng một 1 hộp kim loại có chứa 1.000g ma túy đá và 2.500 viên thuốc lắc có trọng lượng 707g, đồng thời đưa trước cho Hưng 10 triệu đồng, số còn lại sẽ đưa sau khi hoàn tất phi vụ này.

Ngày 6/2, Hưng mang số ma túy trên cất vào vali, đón xe lên Hà Nội rồi đi tàu vào TPHCM, sau đó tiếp tục đón xe taxi đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

Hưng dừng chân tại nhà nghỉ Thiên Hồng và chờ người tên Phong đến nhận số ma túy mang sang Campuchia. Kế hoạch chưa hoàn thành thì Hưng bị Công an huyện Bến Cầu phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, là nguyên nhân phát sinh nhiều tệ nạn xã hội khác gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên, gia đình bị cáo Hưng có công với cách mạng, bản thân Hưng từng là một quân nhân tốt có nhiều thành tích xuất sắc, chưa vi phạm pháp luật. Từ đó, HĐXX TAND tỉnh Tây Ninh quyết định tuyên phạt bị cáo Lưu Phú Hưng 20 năm tù giam về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Quế Sơn - Quốc Anh