1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Một phụ nữ bị rạch mặt 15 nhát do ghen tuông

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, chị HTC cho biết trưa 4-12, khi chị vừa từ lầu ba chung cư 727 Trần Hưng Đạo, quận 5 bước xuống cầu thang tiếp giáp bãi giữ xe thì bất ngờ chạm mặt với bà LTKN (ngụ phường 2, quận 5).

Bà N. kêu chị C. đến nói chuyện rồi bất ngờ đánh chị C. Tiếp đó, có khoảng 2-3 người gồm đàn ông và phụ nữ nhào đến đánh hội đồng chị C., dùng vật sắc nhọn rạch liên tiếp vào mặt chị C.

Trong lúc đó chị C. chỉ biết kêu la cầu cứu, một số người ở chung cư đến can ngăn, tuy nhiên trước thái độ hung hăng của nhóm bà N., không ai dám vào ngăn cản. Chị C. bỏ chạy lên nhà ở lầu ba để tìm người thân cầu cứu. Khi lên tới lầu ba, có một phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi kéo chị C. lại hỏi tên với mục đích định hành hung nhưng chị C. kịp bỏ chạy.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường 1, quận 5 đã đến bệnh viện gặp chị C. để lấy lời khai. Công an đã mời bà N. và con gái bà N. là Tr. (21 tuổi) cùng một số người liên quan để làm rõ hành vi gây thương tích cho chị C.

Nạn nhân HTC đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TK
Nạn nhân HTC đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TK

Ông Nguyễn Văn Ng., chồng cũ của bà N., cho biết khả năng do ghen tuông nên bà N. và những người có liên quan đã gây ra vụ việc trên. Giữa ông và bà N. đã thuận tình ly hôn vào đầu tháng 11-2013. Chị C. buôn bán cà phê ở chung cư 727, ông Ng. thường lui tới đây nên quen biết chị C.

Không nén được lo lắng, ông Ng. quệt nước mắt cho biết việc ông quen với chị C. không có gì sai trái vì ông đã ly hôn với vợ cũ. Chỉ tiếc do bà N. ghen tuông dẫn đến việc con gái ông là Tr. đã bị công an tạm giữ.

Được biết, trưa 5-12, bà N. đã đến bệnh viện đề nghị chị C. bãi nại nhưng nạn nhân chưa đồng ý. Hiện chị C. được cấp cứu khâu nhiều mũi ở mặt và bác sĩ tiếp tục theo dõi vết thương bị đánh ở đầu.

Theo TUYẾT KHUÊ
PLHCM