1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Một học sinh bị đánh đập dã man

Mới đây, một băng nhóm côn đồ tiếp tục gây án khi vô cớ đánh đập, tra tấn dã man rồi cướp điện thoại, tiền của một học sinh lớp 12 khiến em phải bỏ kỳ thi tốt nghiệp vì tính mạng đang bị đe dọa từng ngày.

Vô cớ đánh người

Mặc dù chuẩn bị đến ngày thi tốt nghiệp THPT, nhưng hôm 26-5, em Nguyễn Hùng Cường (1994, trú Ngã ba làng Siu, xã Ia Me, H. Chư Prông - học lớp 12B4 Trường THPT Lê Quý Đôn) cũng tranh thủ phụ giúp bố mẹ việc gia đình.

Hôm ấy, một người hàng xóm qua nhà thuê Cường đi chở cây tiêu giống về trồng, Cường lái xe công-nông của gia đình vào khu vực xã Ia Ga đến cách Tượng đài Chiến thắng Pleime khoảng 500m (trước nhà bà Nguyễn Thị Dính) thì có một nhóm 7-8 thanh niên đi xe máy đuổi theo chặn lại.

“Mấy người đó chạy lên chặn trước xe của em, trong đó có mấy người em biết tên là Khánh (con ông Bốn Thân, trú xã Ia Ga), Doanh (con ông Luân) và “Soi” (biệt danh), bọn chúng bảo: Mày ở xã Ia Me mà dám ra đây à? Rồi đạp em rớt xuống đường và lao vào đánh. Hoảng sợ, em bỏ chạy thì bị nhóm người này tiếp tục rượt đánh khiến em gục xuống không biết gì nữa” - Cường đang nằm trong phòng cấp cứu cho biết.

Không dừng lại ở đó, nhóm thanh niên trên tiếp tục lao vào đánh đập vì cho rằng Cường giả vờ ngất. 2 đối tượng dựng Cường dậy để một đối tượng khác vác gậy vụt vào mắt cá chân và hai đầu gối, hét lớn: “Nó giả vờ chết thì đánh chết luôn!”.

Lập tức, nhóm đối tượng này lôi Cường vào vườn tiêu gần đó, tiếp tục đánh đập. “Bọn chúng dùng roi điện chích vào chân làm em giật người tỉnh lại. Bọn chúng bắt em dựa vào trụ tiêu và tiếp tục đánh. Khi em gục xuống lấy tay che đầu thì Khánh và Doanh vác đá đập vào đầu khiến em ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện” - Cường kể trong đau đớn.

Sau khi hành hạ Cường, dùng roi điện chích vào chân nhưng thấy Cường không nhúc nhích nữa các đối tượng liền lục túi lấy đi một ĐTDĐ hiệu Samsung và 400.000 đồng. Không dừng lại ở đó, để thỏa mãn “cơn điên”, các đối tượng quay lại chiếc xe công nông hò nhau đập phá làm vỡ lốc máy.

Em Nguyễn Hùng Cường vừa được phẫu thuật nên tạm thời qua cơn nguy kịch.
Em Nguyễn Hùng Cường vừa được phẫu thuật nên tạm thời qua cơn nguy kịch.

Khi gia đình Cường nhận được hung tin con trai bị đánh chưa biết tình hình như thế nào thì 2 thanh niên chở Cường về nhà trong tình trạng bất tỉnh, máu chảy đầy đầu, mặt. Ông Nguyễn Huy Bình - bố em Cường kể lại: “2 thanh niên tên Thể (trú làng Siu, xa äIa Me) và Chéc (anh ruột của Khánh) chở Cường về nhà rồi khiêng thả trước cửa. Vợ tôi thấy thế kêu cứu và hỏi có chuyện gì xảy ra thì chúng trả lời không biết rồi bỏ đi. Vợ chồng tôi vội đưa cháu ra Bệnh viện Quân y 211 cấp cứu”.

Tại hồ sơ bệnh án của Cường ghi rõ: CT phát hiện máu tụ ngoài màng não, vỡ xương vùng chẩm 1,8x2cm lún vào trong. Ngoài ra, toàn thân bị bầm tím. Sau khi bác sĩ phẫu thuật lấy xương lún thì Cường bị hôn mê 2 ngày nhưng sau đó đã tỉnh lại, hiện tạm thời đã qua cơn nguy kịch.

Thế nhưng, 12 năm học của em phải dừng lại giữa chừng khi bạn bè đang bước vào phòng thi để kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT thì Cường vẫn nằm trên giường bệnh với thương tích nghiêm trọng có thể để lại những hậu quả nặng nề sau này.

Phan Mạnh Hùng
Phan Mạnh Hùng

Vì sao côn đồ lộng hành?

Khi tìm đến địa điểm xảy ra vụ đánh đập em Nguyễn Hùng Cường, điều chúng tôi cảm nhận rõ nhất là người dân ở khu vực này cũng như địa bàn xã Ia Ga đều tỏ ra sợ hãi khi được hỏi về các băng nhóm côn đồ.

Chúng tôi tìm gặp nhiều nhân chứng, nhưng từ thanh niên đến người lớn tuổi đều rụt rè: “Tôi nghe mọi người kể chứ không biết gì hết!”. Ông N., nhà gần nơi xảy ra vụ việc phân trần: "Ở đây không ai dám nói đâu! Nhà nào cũng có con nhỏ, vô đây lập nghiệp không có bà con thân thích, rồi chưa kể đến nhà nào cũng có trụ tiêu, chỉ cần bọn đó cắt vài chục trụ thì coi như mất hết!”.

Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi được một người dân cung cấp thông tin nhưng đề nghị không nêu tên vì sợ bị trả thù. Qua thông tin người này cung cấp và những gì chúng tôi thu thập được, đối tượng nổi cộm nhất thường tụ tập những thanh niên không có việc làm kết băng nhóm là Thái Nông Khánh (trú thôn Tân Thủy, xã Ia Ga). Khánh từng có tiền án, tiền sự và vừa chấp hành án tù trở về địa phương chưa lâu.

Không chỉ thế, Khánh còn “mở rộng lực lượng” bằng cách lôi kéo các đối tượng từ các địa bàn xã Ia Pia, Ia Tôr và TT Chư Prông tụ tập dưới “trướng” của mình để gây rối ở xã Ia Ga. Cũng theo phản ánh thì sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cũng nắm đại khái: nhóm đánh em Cường gồm 5-6 đối tượng. Sau khi dùng roi điện chích và đưa Cường vào rừng, chúng dùng đá đánh đập dã man.

Tiến hành làm việc với lãnh đạo UBND xã Ia Ga, chúng tôi được biết thêm: Trong nhóm này, đối tượng Khánh rất hung hãn. Cách đây hơn 1 tháng, y vô cớ vác dao xông vào một quán nhậu tại xã Ia Ga chém một vị khách bị thương tích nặng với mười mấy nhát dao trên người, CAH đang thụ lý vụ việc. Thế nhưng, không hiểu sao sau vụ chém người này, Khánh cùng các đối tượng trong băng nhóm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và tiếp tục gây ra vụ đánh em Cường dã man như vừa nói. Vậy nên, cũng dễ hiểu vì sao người dân sinh sống tại xã Ia Ga lại sợ nhóm đối tượng này đến vậy và không dám cung cấp thông tin cho chúng tôi!

Để đảm bảo ANTT và ổn định đời sống người dân, CAH Chư Prông đã tiến hành bắt giữ Thái Nông Khánh. Riêng đối tượng có biệt danh “Sói” khi bỏ trốn ra địa bàn TP Pleiku đã bị CAP Đống Đa bắt giữ. Tại CQĐT, “Sói” khai tên thật là Phan Mạnh Hùng (1996, trú xã Ia Pia, H. Chư Prông) và thừa nhận tham gia vào vụ đánh đập dã man em Nguyễn Hùng Cường.

Ông Nguyễn Huy Bình - bố em Cường bày tỏ: “Tôi mong muốn chính quyền địa phương làm rõ những kẻ côn đồ đánh người dã man gây nên thương tật cho con tôi và đưa ra xét xử nhằm đảm bảo tính công bằng của pháp luật”. Đó không chỉ là mong muốn của ông Bình mà còn là tâm nguyện của hàng trăm hộ dân đang sống nơm nớp bởi nạn côn đồ quậy phá tại địa phương thời gian qua.

Theo Minh Tân

Công an Đà Nẵng