1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mối tình xuyên quốc gia và cú lừa hơn 2 triệu Đài tệ

Sau bao ngày mong đợi, ông Phúc từ Đài Loan sang Việt Nam định làm thủ tục kết hôn với “người tình trong mộng” thì mới ngã ngửa khi biết tin người tình đã ôm tiền của ông cao chạy xa bay.

Sau khi ly hôn, ông Quách Phúc (tên nhân vật đã được thay đổi), 60 tuổi, quốc tịch Đài Loan háo hức chờ ngày đoàn tụ với người tình ở Việt Nam. Chưa kịp thu xếp xong, ông Phúc nhận được tin sét đánh qua điện thoại của người tình thông báo, ông không thể sang được bởi Công an Việt Nam đang điều tra vụ án liên quan đến ma túy, có thể ông sẽ bị liên lụy.

 

Bị người tình dọa, ông Phúc vô cùng sợ hãi, không dám sang. Nhưng một năm sau đó, nỗi nhớ người tình đã khiến ông quyết tâm sang Việt Nam. Người đàn ông ngoại quốc chết điếng khi đến nơi, người tình đã bán nhà, bán xe và bỏ đi cùng số tiền 2,3 triệu Đài tệ (tương đương 1,1 tỷ đồng Việt Nam).

 

Mối tình xuyên quốc gia và cú lừa hơn 2 triệu Đài tệ  - 1

Đối tượng Nguyễn Thị Lan.

 

Bắt “nữ quái”, làm rõ vụ lừa đảo

 

Trải qua những đau khổ, dằn vặt về lương tâm, khi mà gia đình bên Đài Loan đã tan vỡ cùng với số tiền 2,3 triệu Đài tệ bị người tình lừa mất khiến ông Phúc như người mất hồn. Tháng 11/2007, với sự chứng nhận của Văn phòng đại diện Văn hóa - Kinh tế Đài Bắc và thông qua Trung tâm trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp Việt Nam, ông Quách Phúc đã đến cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình trình báo về việc bị Nguyễn Thị Lan, 47 tuổi, trú tại phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình lừa đảo.

 

Sau gần 2 năm bền bỉ lần theo những thông tin về Nguyễn Thị Lan, tháng 6/2009, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ được Lan. Từ đó vụ lừa tình, lừa tiền của Nguyễn Thị Lan đã được làm rõ.

 

Theo lời trình bày của ông Quách Phúc thì năm 2001, qua sự giới thiệu của bạn bè, ông làm quen với Nguyễn Thị Lan. Khi ấy, Lan xuất cảnh sang Đài Loan, công việc là giúp việc gia đình, chăm sóc người già yếu tại Bệnh viện Gia Lý, huyện Đài Nam. Năm 2002, trước khi hết hạn lao động về nước, Lan có mời ông Quách Phúc sang Việt Nam chơi để nghiên cứu thị trường, đầu tư mở dịch vụ.

 

Tháng 6/2003, ông Quách Phúc nhập cảnh vào Việt Nam và rất phấn khởi khi thấy Nguyễn Thị Lan ra tận sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM để đón. Mặc dù đã có vợ con nhưng hút hồn trước sự quyến rũ của Lan, Quách Phúc đã quên đi tất cả, chung sống với Lan như vợ chồng.

 

Trong những ngày đầu gối tay ấp, thấy Lan ngon ngọt hứa hẹn sẽ chung sống cùng và cùng đầu tư mở dịch vụ vận tải hành khách, kinh doanh nhà hàng, bất động sản, ông Phúc vui vẻ nhận lời. Về nước, ông Phúc đã chuyển 1,4 triệu Đài tệ cho Nguyễn Thị Lan. Ngày 8/10/2003, Lan đã nhận số tiền trên tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Hòa Bình.

 

Say đắm với người tình và giấc mơ làm giàu tại Việt Nam, ông Phúc đã 6 lần sang Việt Nam và góp vốn tổng cộng 2,3 triệu Đài tệ. Rất nhiều lần, Lan đã đưa ông Phúc đi xem nhà đất tại Hòa Bình và mua hai chiếc xe ôtô để góp vốn vào công ty dịch vụ vận tải, thu lợi nhuận. Lan cũng dẫn ông Phúc đến một số nhà hàng ở Hòa Bình, hứa hẹn mua nhà và thuê người quản lý để công việc làm ăn có thêm lợi nhuận.

 

Nghe lời đường mật, tan vỡ hôn nhân

 

Trong lá đơn gửi Công an Việt Nam, ông Quách Phúc cay đắng viết: “Sau khi đến TP Hòa Bình, tôi mới ngã ngửa ra và biết Lan đã bán hết nhà cửa, xe cộ cùng một người đàn ông trốn khỏi Hòa Bình. Việc làm của Lan chứng minh rõ ràng rằng tôi không chỉ bị lừa về tiền, về hôn nhân mà còn bị lừa về lương tâm, làm cho tôi hiện nay ở cảnh cực kỳ khốn cùng, tan cửa, nát nhà, không đường mà đi…”.

 

Cũng theo ông Quách Phúc trình báo, sau nhiều lần sang Việt Nam và chung sống với Lan, Lan đã bằng lòng kết hôn với ông. Lan hứa hẹn, khi nào ông Phúc ly hôn xong, sang Việt Nam, Lan sẽ kết hôn với ông theo đúng thủ tục pháp luật Việt Nam. Mù quáng trước tình yêu, người đàn ông nhẹ dạ ấy đã về nước làm thủ tục ly hôn vợ. Sau đó, khi ông Phúc điện thoại cho Lan thông báo việc ly hôn đã hoàn tất thì Lan nói rằng, Lan bị người xấu bỏ thuốc phiện vào chỗ để dép, Công an Việt Nam đang giải quyết, nếu ông Phúc sang sẽ bị liên lụy. Nghe vậy, ông Phúc sợ không dám sang Việt Nam.

 

Cho đến giữa năm 2007, thông qua một người lao động Việt Nam về nước, ông Phúc đã nhờ đến hỏi thăm tình hình của Lan. Khi người bạn này trở về Đài Loan, thông báo Lan vẫn bình thường, tin rằng người tình đã qua cơn hoạn nạn, ông Phúc vội vã sang Việt Nam không quên mang theo quyết định ly hôn để làm thủ tục kết hôn với Lan. Đến nơi, điện thoại không được, đến gia đình Lan thì mọi người không biết chị ta đi đâu. Qua tìm hiểu, ông Phúc biết Lan đã bán nhà, bán xe, bỏ đi cùng người đàn ông khác. Quá phẫn uất, ông Phúc đến trình báo cơ quan Công an Việt Nam, mong được giúp đỡ.

 

Với sự nỗ lực của Công an tỉnh Hòa Bình, Nguyễn Thị Lan đã bị bắt. Ngay sau khi bị bắt, Lan thừa nhận lừa về tình cảm và tiền bạc với ông Quách Phúc.

 

Ngày 31/8 vừa qua, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với Nguyễn Thị Lan về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

 

Theo A.Hiếu

 Công An Nhân Dân