1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Mẹ ép con cùng chết vì số nợ 200 triệu đồng

(Dân trí) - Chỉ vì món nợ hơn 200 triệu đồng không có khả năng chi trả, người mẹ trẻ đã ép con gái nhỏ cùng uống trừ sâu, khiến cháu bé tử vong oan uất…

Sau gần 1 năm củng cố hồ sơ, mới đây, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ đến Toà án Nhân dân TPHCM truy tố bị can Trần Thị Xuân L. (29 tuổi, ngụ quận 9, TPHCM) về tội giết người.

Trước đó, sáng ngày 13/7/2016, Loan cùng con gái là bé X. (7 tuổi) đến thuê phòng tại khách sạn H.S. trên đường Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Đến chập tối cùng ngày, không thấy 2 mẹ con nói trên rời phòng nên chủ khách sạn sinh nghi.

Khách sạn H.S, quận 2, TPHCM, nơi người mẹ ép con uống thuốc trừ sâu cùng tự tử.
Khách sạn H.S, quận 2, TPHCM, nơi người mẹ ép con uống thuốc trừ sâu cùng tự tử.

Chủ khách sạn đã lên gọi cửa nhưng không nghe tiếng ai trả lời, liền dùng khoá dự phòng để mở cửa kiểm tra và kinh hoàng phát hiện cháu bé cùng người mẹ nằm bất động, miệng sùi bọt, cơ thể tím tái, trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Lợi nhanh chóng có mặt đưa các nạn nhân vào bệnh viện quận 2 cấp cứu. Tuy nhiên các bác sĩ xác định bé gái đã tử vong do lượng thuốc trừ sâu quá nhiều trong cơ thể. Còn người mẹ may mắn được cứu sống.

Vụ án hình sự sau đó được cơ quan Công an khởi tố. Tại CQĐT, L. khai nhận từ năm 2015 vay nợ nhiều người với số tiền hơn 200 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Tình cảnh còn tồi tệ thêm khi người phụ nữ này bị chồng lạnh nhạt, hạnh phúc gia đình có nguy cơ đổ vỡ nên L. đã có ý định tự tử cùng con gái để giải thoát và hy vọng số tiền phúng điếu thu được gia đình sẽ có để trả nợ.

Sáng ngày 13/7/2016, L. chở con gái đến cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật và mua chai thuốc trừ sâu. Sau đó, người mẹ trẻ này đã đưa con vào khách sạn H.S, pha gần nửa chai thuốc trừ sâu vào chai nước suối cho con gái và mình cùng uống. Khi chủ khách sạn phát hiện thì bé gái đã chết, còn L. được cứu sống. Tuy nhiên suốt hơn 300 ngày qua, người mẹ này đã bị “bản án lương tâm” dằn vặt vì gây ra cái chết oan uất cho đứa con gái ruột của mình.

Đăng Lê