1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Mâu thuẫn trong mua gỗ, đâm chết anh nhà bác vợ

(Dân trí)- Nghĩ anh Quân thu mua gỗ giá cao hơn mình, An đã dùng dao đâm chết anh Quân.

Ngày 15/12, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm tại TAND tỉnh Gia Lai, tuyên phạt bị cáo Phạm Viết An (SN 1979, trú thôn Chợ, xã IaRSươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) 11 năm tù giam, giảm 2 năm so với án sơ thẩm.

 
Mâu thuẫn trong mua gỗ, đâm chết anh nhà bác vợ - 1
Vì một chút mâu thuẫn nhỏ trong làm ăn, An đã đâm chết người anh nhà bác vợ mình

Theo cáo trạng, vào chiều 5/1/2011, An vào khu vực suối Ré, thuộc thôn Phùm Ang, xã IaRSươm để mua gỗ của một số người dân tộc thiểu số, thì gặp anh Đỗ Trung Quân (SN 1980, cùng trú thôn Chợ, là anh con bác vợ của An) cũng đi mua gỗ tại khu vực này. Theo An khai, trước đó An nghe một số người dân nói anh Quân mua gỗ giá cao hơn so với giá của An mua nên An đã gọi điện thoại cho anh Quân và anh Quân nói không mua gỗ nữa.
Sau đó, An đi nhậu, đến khoảng 8 giờ tối cùng ngày, An đi xe mô tô ngang qua nhà anh Lê Viết Hòa trú cùng thôn Chợ, thì gặp anh Quân vừa điều khiển xe ô tô tải chở bắp đến nhà anh Hòa.

Tại đây, An và anh Quân có lời qua tiếng lại với nhau về việc mua gỗ giá cao hơn ở dưới nhà bếp của anh Hòa. Khi anh Quân định bỏ lên nhà thì bị An chặn lại, anh Quân dùng tay phải đấm 1 cái vào bụng của An và xô An ra lùi về phía sau. Thấy vậy, An liền lấy dao đâm trúng 1 nhát vào ngực phải của anh Quân, khiến anh Quân tử vong.
Thiên Thư