1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Mất mạng vì hành hung chồng người tình cũ

(Dân trí) - Biết người tình cũ đã yên bề gia thất, chàng trai vẫn ghen tuông vô cớ. Không gặp được vợ người ta, chàng trai tới gây sự. Đánh đầu ông chồng một cây, bị phản đòn bởi nhát kéo chí mạng vào ngực, kẻ ghen tuông nhận lấy cái chết tức tưởi.

Ngày 13/12, TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Dữ (34 tuổi, quê Sóc Trăng) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị Thúy và Đỗ Việt Tiếng sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 2006, đến tháng 9/2011 thì chia tay.

Tháng 2/2012, chị Thúy và anh Đoàn Văn Dữ kết hôn. Hai vợ chồng chị Thúy bán cá ngoài chợ ở quận 12. Dù biết người tình đã yên bề gia thất, nhưng máu ghen tuông vô cớ, anh Tiếng thường gọi điện đến gây sự với vợ chồng chị Thúy.

Đoàn Văn Dữ tại phiên tòa sơ thẩm
Đoàn Văn Dữ tại phiên tòa sơ thẩm

Một buổi sáng cuối năm 2012, Tiếng gọi điện rủ chị Thúy đi uống cà phê, nhưng người phụ nữ đã an phận này lập tức từ chối. Cơn giận kéo đến, Tiếng hùng hổ cầm khúc gỗ tìm tới chợ tìm vợ chồng Thúy đang bán cá ở đây để trút giận.

Thấy Dữ đang ngồi làm cá cho khách, Tiếng lao vào giáng một đòn xuống đầu “tình địch”. Bất ngờ bị đánh, sẵn cây kéo trên tay, Dữ chồm người đâm một phát trúng ngực anh Tiếng rồi tước lấy hung khí đối phương.

Dữ bỏ chạy về nhà trọ gần đó. Tiếng thì được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng. Đoàn Văn Dữ bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Dữ đã khai nhận toàn hành vi phạm tội của mình.

Công Quang – Quốc Anh