1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Mất mạng đúng sinh nhật trong vụ hỗn chiến trước bar Monaco

(Dân trí) - Nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỗn chiến trước Bar Monaco được xác định chính là chủ nhân của bữa tiệc mừng sinh nhật khi bước sang tuổi 39.

Lần ăn mừng sinh nhật tại Bar Monaco của anh Thành cũng là lần cuối
Lần ăn mừng sinh nhật tại Bar Monaco của anh Thành cũng là lần cuối

Nhân dịp mừng sinh nhật 39 tuổi, đêm 24/9, anh Nguyễn Văn Thành (ngụ quận 12), cùng vài "chiến hữu" rủ nhau đến Bar Monaco (số 102 Lê Văn Thọ, phường quận Gò Vấp) để ăn mừng. Cuộc vui của chủ nhân bữa sinh nhật và nhóm bạn kéo dài đến rạng sáng 25/9 thì xảy ra tranh cãi với một nhóm thanh niên khác ngồi kế bên.

Mâu thuẫn càng trở nên nghiêm trọng hơn khi “những cái đầu nóng” không giữ được bình tĩnh đã lao vào hỗn chiến. Bàn ghế, chai bia, ly cốc được tận dụng để tấn công đối thủ.

Trước tình huống này, bảo vệ Bar Monaco phải huy động hết lực lượng, dồn cả hai nhóm ra ngay trước cửa quán Bar. Tại đây, nhóm anh Thành bị đối thủ cùng nhiều đồng bọn khác ập đến dùng mã tấu truy sát. Chỉ khi tổ tuần tra công an quận Gò Vấp phát hiện vụ việc và nổ súng chỉ thiên, các đối tượng mới bỏ chạy tán loạn. Tại hiện trường, anh Thành và một người bạn là anh Nguyễn Thanh Tình (39 tuổi, quê Hà Nội, ngụ quận 12) nằm gục trên vũng máu.

Các nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hồng Đức (phường 10, quận Gò Vấp). Tại đây, các bác sĩ xác định, anh Thành đã tử vong từ trước, riêng người tên Tình bị thương ở vùng thái dương phải, vết thương sau lưng thấu phổi gây trào dịch. Sau khi sơ cứu, người này đã được chuyển đên bệnh viện 175 cấp cứu, hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Anh Nguyễn Văn Thuận (anh trai nạn nhân Thành) cho biết, khoảng 18h chiều 24/9, anh Thành nói với vợ là đi tổ chức sinh nhật, sẽ ăn nhậu với đám bạn cùng quê Hà Nội. Vài giờ sau thì gia đình nhận được tin Thành bị đâm chết, anh Thuận đã đi máy bay khẩn cấp từ Hà Nội vào TP.HCM để lo hậu sự cho em trai.

Cũng theo anh Thuận, Thành vốn sống ngoài Hà Nội, cách đây vài năm thì lập gia đình và “nam tiến”, cư ngụ tại quận 12. Thời gian đầu, anh Thành làm nghề quấn mô tơ điện, máy bơm nước. Do ế ẩm nên cách đây không lâu anh này ở nhà phụ vợ bán tạp hóa tại cửa hàng nằm trên đường TX21 (phường Thạnh Xuân, quận 12). Anh Thành hiện có 2 con nhỏ, một cháu 4 tuổi và một cháu mới hơn 1 tuổi. Sáng 26/9, người thân vẫn đang lo hậu sự cho anh Thành tại nhà tang lễ nằm trên đường Nguyễn Trãi (quận 5).

Liên quan đến vụ án, công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra. Bước đầu, một số nghi can tham gia vụ hỗn chiến đã được xác định. Đa phần, những đối tượng chém anh Thành tử vong đều là những thành phần có “số má”. Ngay khi vụ án xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. 9 chiếc xe máy của cả hai nhóm đã bị thu giữ, trong cốp một số xe tay ga, công an thu giữ nhiều hung khí.

Dù vừa có án mạng nghiêm trọng, bar Monaco vẫn sáng đèn hoạt động vào đêm 25/9. Tuy nhiên, lượng khách đến chơi có phần giảm hẳn. Được biết, vụ hỗn chiến khiến anh Thành thiệt mạng không phải là vụ án duy nhất xảy ra tại đây trong năm nay.

Bar Monaco ít nhất đã xảy ra 3 vụ án nghiêm trọng
Bar Monaco ít nhất đã xảy ra 3 vụ án nghiêm trọng

Trước đó, vào rạng sáng 30/3, cũng tại quán Bar Monaco, 2 nhóm thanh niên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến vụ truy đuổi đánh nhau gây náo loạn trên phố. Hậu quả một người bị đánh gục tại chỗ và chết tại bệnh viện sau 4 ngày điều trị.

Một vụ án khác xảy ra lúc 0h30 ngày 3/5, Lê Văn Tài (21 tuổi, quê Bắc Giang) cùng 3 người bạn đến uống bia tại bar Monaco thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Văn Thế Vinh (người địa phương). Cả hai nhóm lao vào ẩu đả. Kh bị bảo vệ quán Bar đuổi ra bên ngoài thì các đối tượng tiếp tục hỗn chiến. Hậu quả Tài và Vinh bị thương nặng.

Trung Kiên