1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Mang vali tiền công 100USD, nữ khách Malaysia bị án tù chung thân

(Dân trí) - Được người bạn đài thọ đi du lịch tận Nam Phi, sau đó nhờ mang vali về lại Malaysia, trong khi quá cảnh ở Việt Nam, nữ khách Parameswary đã bị hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bắt quả tang trong hành lý có hơn 1,6 kg ma túy tổng hợp.

Ngày 6/1, TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên phạt y án tù chung thân đối với bị cáo Parameswary Amutha G Letchumanan (53 tuổi, quốc tịch Malaysia) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, tối 4/8/2012, sau khi toàn bộ hành khách trên chuyến bay từ Nam Phi quá cảnh qua Doha – Quatar về TPHCM làm xong thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, có một chiếc vali dán phiếu hành lý ký gửi nhưng không ghi rõ người nhận. Lúc này, Parameswary Amutha G Letchumanan đến liên hệ với Đội xuất nhập khẩu hành lý ký gửi bị thất lạc. Parameswary mô tả rồi xác nhận chiếc vali trên. Sau khi hoàn thành các quy trình kiểm tra, đơn vị chức năng này cho Parameswary làm thủ tục nhập khẩu hành lý chiếc vali trên.

Bị cáo Parameswary tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Parameswary tại tòa phúc thẩm

Sau khi soi chiếu, nghi ngờ trong chiếc vali có cất giấu hàng cấm nên Chi cục hải quan cửa khẩu đã ra quyết định khám người và hành lý Parameswary. Sau khi kiểm tra, trưng cầu giám định 2 túi nylon chứa tinh thể không màu, chức năng đã phát hiện 1.642 gram chứa thành phần Methamphetamine (ma túy tổng hợp).

Parameswary Amutha G Letchumanan khai nhận mình được một người bạn thân ở Malaysia tên Mali Rita mời qua Nam Phi du lịch, khi về Malaisya thì mang giùm cho người này 1 chiếc vali. Mali Rita sẽ cung cấp mọi chi phí đi lại, ăn ở khách sạn. Ngoài ra người này còn hứa hẹn sẽ trả tiền công là 100 USD tiền vận chuyển về tới Malaisya và Parameswary đồng ý.

Lúc này, Mali Rita đưa cho Parameswary 300 USD làm kinh phí đi lại và một vé máy bay khứ hồi theo lộ trình đi từ Malaisya đến Nam Phi và về từ Nam Phi đến Việt Nam, sau đó tiếp tục đi từ Việt Nam về Malaisya.

Mang vali với tiền công 100 USD, bị cáo này trả giá đắt bằng án tù chung thân
Mang vali với tiền công 100 USD, bị cáo này trả giá đắt bằng án tù chung thân

Ngày 24/7/2012, Parameswary từ Malaisya đến thành phố Johannesburg ở Nam Phi. Một người da đen ra đón Parameswary và đưa về khách sạn nghỉ 1 tuần và trao cho chiếc vali mang về Malaisya cho Mali Rita. Nhận vali xong, Parameswary có kiểm tra hành lý trong đó và cho thêm quần áo của mình vào. Ngày 3/8/2012, Parameswary là thủ tục ký gửi chiếc vali trong chuyến bay từ Johanesburg về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất.

Khi về đến Việt Nam, Parameswary thuê một khách sạn gần sân bay Tân Sơn Nhất. Tối đến, Mali Rita gọi điện bảo Parameswary quay trở lại sân bay lấy chiếc vali. Khi đang làm thủ tục nhập cảnh thì Parameswary bị phát hiện và bắt giữ cùng tang vật như trên.

Công Quang – Quốc Anh