1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mang bụng bầu đi… cướp

Chỉ vì không có tiền tiêu xài, một thai phụ đã dùng màn cửa siết cổ một nạn nhân để cướp tài sản nhưng bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Ngày 8/10, đại diện Đội CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội Công an quận Thủ Đức - TPHCM, cho biết: Đang tạm giữ Nguyễn Thị Diệu (SN 1989, quê Bình Thuận, sống lang thang ở khu vực Bến xe miền Đông - TPHCM) để làm rõ hành vi “cướp tài sản”.

 

Trước đó, trưa 7/10, Diệu đến cửa hàng cho thuê truyện của bà  Đỗ Thị Hoa (SN 1946) trên Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức để thuê truyện đọc.

 

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khu vực này bị mất điện và phát hiện trong cửa hàng chỉ có bà Hoa, Diệu nảy sinh ý định khống chế nạn nhân để cướp tài sản. Ngay lúc đó, Diệu giả vờ xin đi vệ sinh rồi sau đó la lên có chuột để bà Hoa chạy vào. Khi bà Hoa chạy vào, Diệu dùng màn cửa nhà vệ sinh siết cổ nhưng bà Hoa thoát ra được.

 

Diệu tiếp tục chụp con dao để trên bếp đuổi theo nhưng vẫn không khống chế được bà Hoa. Nghe nạn nhân kêu cứu, nhiều người đi đường xông vào bắt giữ Diệu giao cho cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Diệu thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết vì không có tiền tiêu xài nên thực hiện hành vi nói trên.

 

Qua xét nghiệm, cơ quan điều tra xác nhận Diệu đang có thai 21 tuần.

 

Theo Đăng Lê

Người Lao Động