1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Lỡ tay gây chết người, lĩnh án 11 năm tù

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trên đường đi đám cưới về, Mã Xuân Khánh (SN 1992, bản Khằm, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) đã dùng dao chém một nhát vào tay của anh Phạm Bá Giang (bản Éo, xã Thanh Xuân, Quan Hóa) làm đứt động mạch, khiến anh Giang tử vong.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Quan Hóa, vào hồi 13h, ngày 26/11/2011, Mã Xuân Khánh dùng xe mô tô chở mẹ vợ là Lục Thị Lái đi mừng đám cưới tại xã Nam Tiến. Khi về đến địa phận bản Lếp, xã Nam Tiến thì gặp xe mô tô do anh Phạm Bá Mạnh điều khiển chở anh Phạm Bá Giang ngồi đằng sau cũng đi mừng đám cưới tại xã Hiền Chung về. Trong quá trình điều khiển xe, hai bên đã lời qua tiếng lại với nhau.

Mã Xuân Khánh trước vành móng ngựa.
Mã Xuân Khánh trước vành móng ngựa.

Khánh đã điều khiển xe vượt lên trước đến địa điểm trung tâm xã Nam Xuân thì dừng lại xuống xe nhặt một hòn đá định ném anh Giang và Mạnh nhưng được bà Lục Thị Lái can ngăn nên Khánh không ném được. Anh Mạnh và Giang tiếp tục điều khiển xe đi theo hướng thị trấn Quan Hóa còn Khánh chở bà Lái về đến bản Nam Tân, xã Nam Xuân thì dừng xe lại rồi xin bà Lái 40.000đ nói là để mua dao chặt luồng. Khánh để bà Lái đi bộ về còn y đến cửa hàng mua một con dao năm giá 40.000đ rồi đi theo hướng thị trấn Quan Hóa.

Anh Mạnh và Giang khi đi đến đoạn Hang Ma thì xe bị thủng săm, anh Mạnh đành dắc xe quay ngược lên xã Nam Xuân để sửa, còn anh Giang nhờ xe về thị trấn Quan Hóa trước. Khánh đuổi kịp anh Giang và vượt trước chờ ở cầu Hồi Xuân, nhưng đợi một lúc lâu chưa thấy anh Giang đến, Khánh quay ngược trở lại thì gặp anh Giang đang ngồi sau một người lạ. Khánh dưng xe lại, người chở anh Giang cũng dừng xe để anh Giang đó rồi bỏ đi.

Anh Giang nhặt một đoạn luồng tươi và một hòn đá rồi cả hai tiến lại gần nhau, khi anh Giang chưa kịp đánh Khánh thì đã bị Khánh dùng dao chặt một nhát vào mặt trước của khuỷu tay phải làm đứt động mạch tay phải, anh Giang bỏ chạy được 50m thì gục tại chỗ.

Cùng lúc mẹ đẻ của Khánh là bà Cao Thị Nhương và chị gái là Cao Thị Phượng nghe tin cũng đến nơi. Bà Nhương đã cởi áo anh Giang băng bó vết thương nhưng máu vẫn ra nhiều, bà Nhương tiếp tục dùng chiếc áo Khánh đang mặc băng vết thương cho anh Giang rồi nhờ người đi đường cùng Khánh đưa anh Giang đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Quan Hóa. Nhưng do mất máu nhiều, anh Giang đã tử vong sau khi đến bệnh viện được 1 tiếng đồng hồ. Cùng ngày, Khánh bị công an huyện bắt giữ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Khánh bị TAND huyện Quan Hóa tuyên phạt 14 năm tù. Tuy nhiên, sáng 19/9, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa phúc thẩm xét thấy sau khi gây án, bị cáo đã có hành động cứu nạn nhân nhưng không may nạn nhân tử vong nên với tội danh cố ý gây thương tích, Mã Xuân Khánh được TAND tỉnh Thanh Hóa rút xuống còn 11 năm tù, nuôi hai đứa con của bị hại đến 18 tuổi với tổng số tiền 72 triệu 500 ngàn đồng.

Nguyễn Thùy