1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lê Văn Luyện tự nhận mức án cao nhất

(Dân trí) - Nói lời cuối cùng trước tòa, sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện trầm giọng: “Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và người thân, vì bị cáo mà họ phải vướng vào lao lý. Mong HĐXX giảm án cho họ, riêng bị cáo xin nhận hình phạt cao nhất”.

Phiên tòa xét xử buổi sáng thứ 2 đã phải kéo dài đến tận 13h10 phút với những cuộc tranh luận nảy lửa giữa luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại, đại diện người nhà các bị hại với đại diện Viện kiểm sát. Có lúc đối đáp lên đến cao trào khiến Chủ tọa phiên tòa phải can thiệp và đề nghị bên bị hại giữ bình tĩnh.

Luật sư bên bị hại cho rằng trong cáo trạng của VKS có một số tình tiết của vụ án không được đưa vào. Đặc biệt là lời khai của nạn nhân Trịnh Thị Bích cho rằng có nhìn thấy 2 hung thủ. Khẳng định điều này, ông Trịnh Thành Tín - đại diện hợp pháp cho cháu Bích - tại tòa cũng khẳng định, cháu Bích nhìn thấy 2 đối tượng thanh niên đè sát bố cháu vào tường trong quá trình vật lộn giữa 2 bên.

 
Lê Văn Luyện tự nhận mức án cao nhất - 1
Nói lời cuối cùng trước tòa, Lê Văn Luyện xin lỗi người nhà nạn nhân, nhân dân và gia đình.

Ông Tín cho rằng bị cáo Luyện có "3 đầu sáu tay" cũng không thể một mình ra tay sát hại cả gia đình tiệm vàng Ngọc Bích được. Ông Tín đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra lại một số tình tiết còn chưa được làm sáng tỏ như: cháu Bích khai có 2 thanh niên tham gia vụ án, vết thương có hình móng ngựa trên người nạn nhân Đinh Thị Chín và nghi vấn về chiếc túi xách có đựng tiền bên trong của vợ chồng anh Trịnh Thành Ngọc - con trai ông Tín.

Cùng đề nghị như gia đình nạn nhân, luật sư bên bị hại, ông Trần Chí Thanh - Đoàn luật sư Hà Nội - cũng nêu quan điểm mong HĐXX làm rõ một số tình tiết liên quan bằng việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung. 

Đáp lại quan điểm đề nghị của phía gia đình bị hại, đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang - ông Nguyễn Ngọc Cường - nói những tình tiết liên quan đến vụ án đều được ông trích dẫn và thu thập từ các hồ sơ liên quan có được từ cơ quan điều tra và cơ quan khác liên quan.
 
Lê Văn Luyện tự nhận mức án cao nhất - 2
Nhiều người dân và người nhà nạn nhân bất bình việc Luyện chỉ phải chịu mức án cao nhất là 18 năm.

Riêng về phản ứng của người nhà nạn nhân là Luyện có 2 ngày tháng sinh khác nhau, ông Cường cho biết, Lê Văn Luyện được xác định rõ sinh ngày 18/10/1993 theo như lời khai của bố mẹ Luyện, của Luyện và cả bằng tốt nghiệp THCS của Luyện. Như vậy không có chuyện Luyện có ngày sinh 17/3/1993 như người nhà nạn nhân đề nghị làm rõ.

Phiên tranh luận, đối đáp giữa các bên càng lúc càng này lửa, đến 13 giờ cùng ngày HĐXX đã quyết định kết thúc phần tranh luận sau khi các bên không có thêm ý kiến nào khác.

Nói lời cuối cùng trước vành móng ngựa, sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện trình bày: “Bị cáo xin lỗi gia đình nạn nhân, bị cáo xin lỗi bà con nhân dân, bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác là họ hàng thân thích với bị cáo vì bị cáo mà họ vướng vào lao lý”. Riêng phần tự nhận hình phạt, Lê Văn Luyện đã đề nghị HĐXX tuyên cho mình mức án cao nhất.

Cùng nói lời sau cuối trước tòa, bị cáo Lê Văn Miên, Trương Văn Hợp, Dương Thị Lược đều bày tỏ lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Riêng bị cáo Trương Thanh Hồng, một mực xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bố mẹ bị cáo là Hợp và Lược. Bị cáo Lê Thị Định cùng chồng là bị cáo Lê Thanh Nghi cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo để nuôi con nhỏ.

13 giờ 15 phút, HĐXX tuyên kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án. Theo công bố, đúng 15 giờ 30 phút chiều nay, HĐXX sẽ tuyên án dành cho các bị cáo trong vụ án thảm sát tại tiệm vàng xảy ra vào ngày 14/8/2011 tại phố Sàn (Bắc Giang).

 Quốc Đô - Anh Thế