1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khu phố náo loạn vì gạch đá bay tung tóe

(Dân trí) - Đến sáng 3/4, người dân sống tại hẻm 23/80 đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM vẫn chưa hết bàng hoàng vì nhiều căn nhà trong hẻm bị ném gạch, đá vô cớ.

Anh Nguyễn Mậu Sinh (35 tuổi, ngụ tại số 23/80/20 Nguyễn Hữu Tiến) kể lại, khoảng 21h10 ngày 2/4, khi đang ngồi chơi trước nhà thì anh nghe những tiếng động mạnh. Anh chạy vào nhà kiểm tra thì phát hiện nhiều cửa kính bị vỡ, tất cả phần kính cửa số tầng trên bị gạch đá ném vào vỡ vụn, thủy tinh bay tung tóe khắp nơi. Khi đó vẫn còn nhiều tiếng đập mạnh vào bức tường sau nhà.
 
Nhiều ngôi nhà bị ném vỡ hết cửa kính



Nhiều ngôi nhà bị ném vỡ hết cửa kính

Nhiều ngôi nhà bị ném vỡ hết cửa kính

 

Sát đó là nhà anh Nguyễn Trọng Điệp (37 tuổi, hàng xóm của anh Sinh) cũng bị ai đó dùng nhiều gạch đá ném vào nhà. Một người bạn của anh Điệp tên Thanh đến nhà anh này chơi bị đá rơi trúng đầu.

 

Theo ông Lê Bá Cảnh (53 tuổi, ngụ tại số 23/80/28 Nguyễn Hữu Tiến), khi xảy ra vụ việc, ông phát hiện một người hàng xóm tên Trần Văn Hùng đang tiến hành đập phá nhà các hộ dân.

 

Lực lượng công an phường Tây Thạnh - quận Tân Phú đã có mặt để xử lý vụ việc. Sau khi kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng đã làm việc với gia đình ông Trần Văn Hùng và yêu cầu ông Hùng có mặt tại trụ sở công an phường để làm rõ vụ việc.

 

Đến sáng 3/4, nhiều người dân tại hẻm 23/80 vẫn chưa hết bàng hoàng và không dám vào nhà. Ba hộ dân bị nạn đang tiến hành gom nhặt các mảnh kính vỡ, dọn dẹp hiện trường.

 

Thảo Trần