1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Không chém được anh, chuyển “mưa dao” sang em ruột

(Dân trí) – Do mâu thuẫn trong việc mượn, trả cái nón bảo hiểm, Thi vung dao đòi “xử” nhưng “đối thủ” nhanh chóng bỏ chạy. Tức giận, Thi quay sang chém xối xả vào em trai của “đối thủ” gây trọng thương.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Nam Thi (21 tuổi, trú tại đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi: “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, Phạm Nam Thi mượn nón bảo hiểm của anh Phạm Văn Luân (24 tuổi, ngụ P.Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) nhưng không trả. Đêm 16/3, anh Luân cùng em trai là Phạm Hoàng Hải (20 tuổi) và một số bạn bè ngồi uống café tại một quán nước ở hẻm 702 đường 30/4, TP Vũng Tàu. Đang “đàn đúm” chuyện “trên trời, dưới đất” thì cả nhóm thấy Phạm Nam Thi đi ngang qua. Anh Luân liền kêu Thi lại và quở trách việc Thi mượn cái nón bảo hiểm mà không chịu trả. Bẽ mặt trước đám đông, Thi hùng hổ xông đến dọa “xử” anh Luân. Luân đấm một cú làm Thi ngã sóng soài. Được mọi người can ngăn nên Thi bỏ về nhà.

Tưởng chừng vụ việc chỉ dừng lại ở đó, ai ngờ Thi quay lại với con dao trên tay và tìm anh Luân để chém. Thấy Thi có dao nên anh Luân hoảng sợ bỏ chạy. Không “xử” được Luân, Thi quay sang tấn công Hải (em ruột Luân). Anh Hải cầm ghế nhựa để phòng thân nhưng vẫn bị Thi chém 3 nhát vào tay trái gây thương tích. Thấy sự việc có thể gây hậu quả nghiêm trọng nên những người xung quanh đã can ngăn và tước con dao trên tay nên Thi mới bỏ ra về. Anh Hải được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Qua giám định, tỷ lệ thương tích của anh Hải lên đến 24%. Ngay sau đó, Thi đã bị công an bắt giữ về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tại cơ quan công an, đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công Quang