1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương

Khởi tố vụ án hai mẹ con bị sát hại tại điểm thu mua phế liệu

(Dân trí) - Chiều 31/8, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tên Nguyễn Văn Quân (30 tuổi, ngụ tại Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Cố ý giết người”.

Khởi tố vụ án hai mẹ con bị sát hại tại điểm thu mua phế liệu - 1
Đối tượng Nguyễn Văn Quân bị bắt tại cơ quan điều tra

Như Dân trí đã thông tin, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào sáng 30/8, tại điểm mua bán phế liệu (nằm trên đường ĐT 43, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) do vợ chồng anh Lê Đăng Du và chị Lê Thị Lan (cùng 24 tuổi, làm chủ). Nạn nhân bị tên Quân sát hại chính là chị Lan và bé Lê Thị Phương (2 tuổi, con gái chị Lan).

Bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ động cơ và quá trình gây án của tên sát thủ máu lạnh Nguyễn Văn Quân. Quân khai nhận, Có thời điểm đối tượng này được anh Du nhận vào làm bốc vác tại điểm thu mua ve chai. Tuy nhiên, chỉ làm được 4 ngày thì xin nghỉ vì không chịu được vất vả. Kể từ đó, tên Quân sống lang thang tại khu vực công ty giày da Thái Bình, khu dân cư 434 và khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

Khoảng 10h sáng 30/8, Quân đi ngang nhà anh Du phát hiện cửa trước vẫn mở nên lẻn vào với ý định trộm cắp tài sản. Khị bị chị Lan phát hiện, đối tượng này đã nhặt thanh tuýp sắt đập mạnh vào đầu khiến chị Lan ngất xỉu. Sợ bị lộ, tên Quân liền kéo chị Lan vào trong buồng. Sau đó, Quân phát hiện bé Phương đang đứng khóc ở bên ngoài nên lao ra ôm vào trong.

Khởi tố vụ án hai mẹ con bị sát hại tại điểm thu mua phế liệu - 2
Nhiều người dân bàng hoàng trước vụ án mạng nghiêm trọng

Cùng lúc này chị Lan tỉnh dạy, tiếp tục truy hô cầu cứu. Để bịt đầu mối Quân quyết định vồ thanh tuýp sắt đập liên tiếp vào đầu chị Lan cho đến khi chị này không còn cử động. Chưa dừng lại ở đó, tên sát thủ quay xang dùng tay phải bóp cổ bé Phương đến khi tắt thở.

Gây án xong, tên Quân lục lọi phòng ngủ để kiếm tài sản. Lúc đó, anh Du cùng bố mình là ông Lê Văn Chư (51 tuổi) về đến. Thấy Quân từ trong buồng chạy ra anh Du liền chộp  lại. Được sự hỗ trợ của ông Chư và một người dân, anh Du đã bắt gọn tên sát thủ giao công an.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng thương tích quá nặng chị Lan và bé Phương đã tử vong khi chưa kịp đến bệnh viện.

Hiện vụ trọng án đang được làm sáng tỏ để đưa tên hung thủ ra trừng trị trước pháp luật

Trung Kiên