1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Khởi tố đối tượng đột nhập phòng trọ, giết người yêu lúc nửa đêm

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, Thành tỏ ra khá lầm lỳ trước những câu hỏi của điều tra viên. Tuy nhiên, lý lịch của Thành cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc rạng sáng 21/11 đã được cảnh sát làm rõ.

Chiều 22/11, Đại tá Đỗ Văn Bích - Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) - cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người rạng sáng 21/11, khởi tố bị can Vũ Văn Thành (SN 1989, ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người.
 
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, khi khai báo, Thành cho biết bố mình là công an, mẹ làm ở ngân hàng. Tuy nhiên, qua xác minh, cảnh sát xác định các thông tin mà Thành cung cấp về nhân thân chưa chính xác.

Lý lịch của Thành được các điều tra viên làm rõ. Bố Thành đã bỏ mẹ con Thành khi Thành còn nhỏ. Thời gian trước khi gây án, Thành có ra Hà Nội học tiếng nước ngoài để đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Trong thời gian chờ đợi, Thành đã quen nạn nhân và đem lòng yêu chị này song bị chị T. từ chối. Ấm ức, Thành nghĩ cách trả thù.

Đại tá Bích cho biết, khoảng 2h30 ngày 21/11, Công an phường Yên Hòa nhận tin báo đối tượng Thành đột nhập phòng trọ của chị T., đâm người bạn cùng phòng chị T., đã tổ chức lực lượng bao vây, tuyên truyền, vận động đối tượng. Thấy sự việc phức tạp, đến 3h30 Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận đã xuống hiện trường, cùng công an phường tuyên truyền.

Trong quá trình đó, khoảng 3h20, chị Nguyễn Thị Đ. (bạn nạn nhân T.) gọi điện cho nạn nhân T. đang bị khống chế ở tầng trên thì T. nói “Em không sao đâu”. 15 phút sau, chị Đ. lại gọi, T. bảo “Em không sao, mọi người cứ về đi.”

Đến 4h20 cùng ngày, nạn nhân T. chủ động gọi ra cho chị Đ. nói “vẫn khỏe, mọi người cứ giải tán đi”.

Khoảng 5h30, thấy im ắng, lực lượng công an quận cảm hóa thuyết phục và gọi nhưng không thấy trả lời. Qua lỗ cửa, cảnh sát thấy 2 người đang nằm trên giường, phủ chăn. Công an gọi tới câu thứ 2 và cho đập cửa ngay.

“Tôi cho gọi câu thứ 2, không thấy trả lời thì cho đập cửa ngay. Khi xông vào, thấy 2 người bất tỉnh trên giường, cho cấp cứu luôn.” - đại diện Công an quận Cầu Giấy khẳng định.

Khi chị T. và Vũ Văn Thành 2 người được đưa vào viện, bác sĩ nói Thành không sao, còn cô gái đã chết.

Tiến Nguyên