1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Hoang mang vì bị “khủng bố” bằng “bom bẩn” lúc nửa đêm

(Dân trí) - Sáng sớm ra mở cửa bán hàng, anh Thọ hốt hoảng phát hiện cửa hàng loang lổ sơn dầu trộn phân người.

Vụ việc xảy ra tại ki-ốt số 6 dãy dịch vụ của Công ty Lương thực Hà Sơn Bình (đường 430, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội).
 
Những vệt sơn còn in trên cửa cuốn.
Những vệt sơn còn in trên cửa cuốn.

Chỉ vào những vệt sơn còn bám trên tường và cửa cuốn của cửa hàng, anh Trần Hữu Thọ (SN 1972, trú tại Trương Công Định, phường Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội) bức xúc: “Sáng sớm ngày 1/4, tôi ra mở cửa bán hàng thì phát hiện mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Toàn bộ khu vực cửa ra vào tràn đầy chất thải bẩn, sơn dầu trộn lẫn với phân người. Thậm chí, vỉa hè cũng lênh láng chất thải.”

Theo anh Thọ, anh thuê ki-ốt này để kinh doanh kính mắt. Lâu nay, việc buôn bán diễn ra bình thường, anh Thọ cũng không hề có mâu thuẫn, nợ nần với ai. Sự việc xảy ra khiến việc kinh doanh, buôn bán của gia đình anh bị ảnh hưởng.

“Nhiều người dân xung quanh khu vực này lúc đầu nghĩ gia đình tôi có vấn đề gì không tốt nhưng sau khi hiểu sự việc, mọi người cũng rất bức xúc trước việc làm của kẻ xấu.” - anh Thọ cho hay.

Để xử lý đống chất thải lênh láng trước cửa hàng, anh Thọ phải rải cát thấm chất bẩn, sau đó mua máy bơm về xịt rửa. Đến chiều cùng ngày, công việc dọn vệ sinh mới cơ bản được hoàn thành.
 
Sơn dầu vương lại trên tường.
Sơn dầu vương lại trên tường.

Ngày 2/4, theo ghi nhận của PV, khu vực cửa hàng của anh Thọ vẫn còn bốc mùi hôi hám. Trên cửa cuốn và tường phía ngoài, các vệt sơn còn in rất rõ nét.

Theo anh Thọ, nhiều khả năng, sự việc có liên quan đến chuyện nợ nần giữa em trai anh với 1 người đàn ông tên N. (ở quận Hà Đông), chuyên cho vay nặng lãi và cầm đồ, cá độ bóng đá.

“Trước đây, em trai tôi có vay tiền của anh N. nhưng chưa trả hết. Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, anh này cùng một số đối tượng bặm trợn nhiều lần đến cửa hàng của tôi hăm dọa, bắt phải trả nợ hộ em trai tôi, nếu không sẽ không để cho tôi bán hàng. Họ còn nói thẳng là sẽ đổ chất thải bẩn vào cửa hàng của tôi.” - anh Thọ lo lắng.

Cũng theo anh Thọ, cách đây khoảng 10 ngày, nhóm “đầu gấu” trên đã đến cửa hàng của anh đe dọa rằng chỉ nói nốt lần đó, sau sẽ làm thật.

Sự việc đã được anh Thọ trình báo tới cơ quan công an.

Tiến Nguyên