1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

“Hiệp sĩ” Bình Dương tóm gọn tên trộm sau một tháng truy lùng

(Dân trí) - Sau khoảng 1 tháng kiên trì đeo bám, các “hiệp sĩ” đã bắt gọn tên trộm xe máy trên địa bàn TP.HCM rồi lẩn trốn tại Bình Dương.

Đối tượng Trịnh Văn Chung bị các hiệp sĩ Bình Dương tóm gọn sau khoảng 1 lẩn trốn
Đối tượng Trịnh Văn Chung bị các "hiệp sĩ" Bình Dương tóm gọn sau khoảng 1 lẩn trốn

Trước đó, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải – Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nhận được tin cầu cứu của anh Trần Văn Thành (quê tỉnh Bình Phước, tạm trú phường 5, quận 8, TP.HCM) báo bị một người làm thuê trộm chiếc xe máy vừa mua. Về nhân thân của Chung, anh Thành chỉ biết đối tượng có vợ và đang tạm trú tại phường An Phú (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

"Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã cùng đồng đội tiến hành xác minh, truy tìm nơi ở của vợ chồng Chung và âm thầm truy tìm manh mối. Tuy nhiên, biết đang bị truy tìm nên Chung liên tục thay đổi chỗ ở từ Bình Dương sang Đồng Nai, về TP HCM rồi về Thanh Hóa.

Rạng sáng 7/6, sau gần 1 tháng đeo bám, các “hiệp sĩ” nhận được tin Chung đi xe đò từ Thanh Hóa vào Bình Dương. Lập tức, các “hiệp sĩ” liên lạc, phối hợp nhận diện và khống chế đối tượng đưa về công an phường An Bình (thị xã Dĩ An). Tại đây, đối tượng khai tên là Trịnh Văn Chung (SN 1984, quê tỉnh Thanh Hóa), Chung thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài và nghiện ma túy nên trộm xe của anh Thành và bán được 3,5 triệu đồng. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, đối tượng được bàn giao cho Công an phường 5, quận 8 (TP HCM) để tiếp tục xử lý.

Trung Kiên