Hà Nội: Vào nhà nghỉ đêm Valentine, bị “cuỗm” mất xe máy

(Dân trí) - Đêm Valentine, chị Hoa cùng bạn trai vào nhà nghỉ. Sáng hôm sau, khi thanh toán tiền, hai người phát hiện mình và một đôi tình nhân khác bị cuỗm mất chiếc xe máy.

Công an quận Cầu Giấy cho biết đang khẩn trương truy tìm thủ phạm gây ra vụ trộm xe máy táo tợn tại nhà nghỉ Nhất Hoàng, đường Trần Quý Kiên.

Trước đó, sáng 16/2, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1989, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đến Công an phường Dịch Vọng trình báo về việc chị bị mất xe. Theo đó, tối Valentine, sau khi đi chơi về, chị được bạn trai là anh Nguyễn Duy Phương chở bằng xe máy đến nhà nghỉ trên để nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, cả 2 xuống dưới tầng 1 thanh toán tiền phòng thì phát hiện chiếc xe máy đã bị mất. Chạy lên tìm nhân viên của nhà nghỉ tối hôm trước tên là Ngô Văn Khánh (SN 1990) dắt xe cất đi để hỏi nhưng nhân viên này là đã để lại chìa khóa các phòng nhà nghỉ và bỏ trốn.

Cũng trong tâm trạng vừa tiếc của vừa xấu hổ khi đến Cơ quan công an trình báo, ngoài cặp đôi trên còn có chị Hoàng Thị Thơ và Nguyễn Mạnh Trung. Lợi dụng khi anh Trung, chị Thơ ở trên phòng, đối tượng Khánh đã “nẫng” chiếc xe máy của cặp đôi này và biến mất.
 
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Tiến Nguyên