1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tàng trữ ma túy, khoe “thành tích” tù tội với 141

(Dân trí) - Bị bắt quả tang tàng trữ ma túy, xin xỏ không được, Tuấn chơi bài “cùn” với tổ công tác 141. Tuấn khoe về những tiền án, tiền sự của mình rồi tuyên bố 1 câu xanh rờn: “Cùng lắm thì ở tù thêm 5-7 năm nữa”.

Khoảng 15h ngày 19/10, tại nút giao thông Thanh Nhàn - Kim Ngưu - Lạc Trung, tổ công tác Y2/141 phát hiện 3 người đàn ông ngồi trên chiếc xe máy SH màu đỏ BKS 29V9-3624 không đội mũ bảo hiểm đã tổ chức dừng xe để kiểm tra. Phát hiện cảnh sát, người cầm lái quay đầu bỏ chạy nhưng không thoát khỏi các trinh sát hình sự.

Đối tượng Cao Xuân Tuấn (áo trắng) bị cảnh sát bắt giữ.
Đối tượng Cao Xuân Tuấn (áo trắng) bị cảnh sát bắt giữ.

Khi cảnh sát yêu cầu cho kiểm tra hành chính, người cầm lái định móc 1 túi nilon chứa ma túy dạng “đá” để phi tang. Song, chưa kịp vứt ma túy đi, hành vi gian ngoan của đối tượng đã bị các trinh sát lật tẩy.

Danh tính của người này nhanh chóng được làm rõ là Cao Xuân Tuấn (SN 1968, ở Minh Khai, Hà Nội). 2 người ngồi sau xe là Trần Anh Tuấn (SN 1991, ở Đại La, Hà Nội) và Nguyễn Xuân Phúc (SN 1972 ở Lê Chân, Hải Phòng).

Sau bị lật tẩy về hành vi tàng trữ ma túy, Cao Xuân Tuấn bắt đầu “bài” nài nỉ, xin xỏ để được bỏ qua. Tuấn thành khẩn thừa nhận số ma túy đá trên có trọng lượng khoảng 4 gam, được một người bạn đưa cho cầm hộ. Nếu được tha, Tuấn hứa sẽ “cảm ơn” tổ công tác hậu hĩnh.

Không mềm lòng trước sự cám dỗ về vật chất, tổ công tác kiên quyết lập biên bản. Lúc này, Cao Xuân Tuấn đã lộ diện là một tên tội phạm chuyên nghiệp. Tuấn trở mặt ngay lập tức bằng việc nhất quyết không thừa nhận số ma túy trên là của mình. Tuấn “tự hào” khoe rằng mình có 3 tiền án trong quá khứ về tội cướp và đã ngồi tù gần 20 năm.

Chưa hết, Tuấn còn tuyên bố một câu “xanh rờn”: “Có chết cũng không nhận. Cùng lắm thì ở tù thêm 5, 7 năm nữa”.

Được “đàn anh” khoe “thành tích” vào tù, ra tội, đối tượng ngồi sau xe Tuấn là Nguyễn Xuân Phúc cũng thêm thắt cho “điệp khúc trại giam” sống động hơn, rằng từng có một một tiền án về tội “cướp”, ngồi tù 19 năm 3 tháng.

Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Thanh Nhàn xử lý theo pháp luật.

Tiến Nguyên