1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tài xế taxi nổi lòng tham, “ỉm” laptop của khách

(Dân trí) - Thấy chiếc máy tính xách tay của chị Quỳnh bỏ quên trên taxi nhưng do lòng tham, Hiệp đã nói với quản lý hãng taxi của mình là không có, nhằm chiếm đoạt số tài sản trên.

Khoảng 17h ngày 17/5, Lê Văn Hiệp (SN 1988, Ở Kim Chung, Đông Anh), lái xe một hãng taxi ở Hà Nội làm việc tại sân bay Nội Bài chở 2 chị Nguyễn Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thị Nhật Minh từ sân bay Nội Bài về khách sạn Melia (ở 44B Lý Thường Kiệt). Khi lên xe, Hiệp để 2 valy và 1 túi xách của khách vào cốp xe ô tô.

Đến khách sạn, Hiệp mở cốp xe để nhân viên khách sạn lấy đồ. Do không biết nên nhân viên khách sạn chỉ chuyển 2 valy của chị Quỳnh và Minh, không chuyển chiếc túi xách trong có 1 máy tính xách tay trị giá 10 triệu đồng của chị Quỳnh.

Sáng 18/5, chị Quỳnh phát hiện quên chiếc túi xách nên đã gọi điện về tổng đài của hãng taxi mình đã đi. Cán bộ Thanh tra của hãng này đã nhận điện thoại và trực tiếp hỏi Hiệp về chiếc máy tính khách bỏ quên. Hiệp đã tìm thấy chiếc máy tính bỏ quên nhưng do lòng tham nên đã trả lời là không thấy chiếc túi của chị Quỳnh.

Khi gặp chị Quỳnh ở khách sạn Melia, Hiệp vẫn khẳng định không có tài sản gì bỏ quên, nên chị Quỳnh đã yêu cầu Hiệp đến Công an phường Trần Hưng Đạo để làm rõ. Tại trụ sở công an, qua đấu tranh, Hiệp đã khai nhận hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của mình.

Công an phường đã thu hồi tài sản trả người bị hại, đồng thời lập hồ sơ xử lý đối tượng Hiệp.

Tiến Nguyên