1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nữ sinh sư phạm tự vượt cạn rồi vứt con xuống ao

(Dân trí) - Sau khi tự vượt cạn trong nhà vệ sinh, M. đã nhẫn tâm vứt đứa con vừa dứt ruột đẻ ra xuống ao.

Những ngày qua, người dân xóm Thống Nhất, thôn Đặng Giang, xã Hóa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội xôn xao chuyện một người mẹ trẻ nhẫn tâm vứt xác con gái mới sinh xuống ao sau nhà. Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoảng 5h30 ngày 1/8, mọi người vừa dậy để chuẩn bị cho công việc đồng áng thì nghe tiếng kêu thất thanh từ phía hồ nuôi vịt của gia đình ông Vũ Văn Dân.

“Mọi người chạy tới thì thấy một bé sơ sinh còn đỏ hòn, còn cả nước ối, dây rốn, đựng trong một bọc ni-lông.” - một người dân nhớ lại.
 
Khu vực phát hiện xác cháu bé.
Khu vực phát hiện xác cháu bé.

Ông Dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi phát hiện ra sự việc đau lòng trên. Nét mặt thất thần, ông Dân chia sẻ: “Ban đầu, nhìn thấy bọc ni-lông nổi trên mặt hồ, tôi cứ tưởng bên trong là con búp bê hỏng người ta vứt đi. Nhưng khi mở ra kiểm tra, tôi hốt hoảng nhìn thấy cháu bé còn nguyên dây rốn mới tá hỏa gọi mọi người tới hiện trường.”

Ông Trần Đức Vũ - Phó trưởng công an xã Hòa Phú - cho biết, sau khi nhận tin báo, công an xã đã cử người xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Ứng Hòa. “Thời điểm công an xã có mặt, thai nhi đã được người dân vớt lên trên bờ và đã tử vong.” - ông Vũ nói.

Khi Công an huyện Ứng Hòa có mặt, người mẹ của hài nhi trên đã lộ diện là Lê Thị M. (SN 1994), hiện là sinh viên một trường sư phạm ở Hà Nội. Do mới sinh con, nhau thai vẫn còn trong cơ thể, M. đã được chuyển về bệnh viện Vân Đình để điều trị và phục vụ điều tra.

Thông tin ban đầu, M. đã giấu gia đình chuyện mình có thai. Sáng 1/8, M. đã tự vượt cạn trong nhà vệ sinh, sau đó vứt đứa con vừa dứt ruột đẻ ra xuống ao cạnh nhà.

Tại ngôi nhà người mẹ trẻ Lê Thị M. ở, mọi người đã phát hiện ra nơi M. sinh em bé vẫn còn nhiều vết máu, quần áo để tự vượt cạn.

T.N