1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Kẻ giết bà lão 64 tuổi, cướp của ra đầu thú

Ngày 25.12, CATP Hà Nội cho biết đã điều tra, khám phá vụ giết người, cướp tài sản xảy ra chiều ngày 22.12, tại ngõ 69, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, HN.

Kẻ gây án manh động và dã man

Như đã thông tin, vào 16h chiều ngày 22.12, chị Đỗ Thị Hiền (ở địa chỉ trên) đi làm về phát hiện mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Yên (SN 1945) bị sát hại dã man ngay tại nhà.
 
Hà Nội: Kẻ giết bà lão 64 tuổi, cướp của ra đầu thú - 1
Đối tượng Hà (bên trái ảnh) và Lương tại cơ quan điều tra

Ngay lập tức vụ việc được báo lên cơ quan CA, toàn bộ hiện trường lập tức được phong tỏa để cơ quan chức năng vào cuộc. Khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân nằm chết gục bên vũng máu ngay tại phòng khách. Trên cơ thể có nhiều vết dao. Con dao hung khí gây án là dao Thái Lan chuôi đen thường để làm bếp của gia đình nạn nhân.

Tại hiện trường chiếc xe máy nhãn hiệu SYM Shark (trị giá khoảng 50 triệu đồng) đã bị lấy mất. Tại thời điểm xảy ra vụ án, những nhà xung quanh đều đi làm vắng.

Hung thủ là người cháu ruột nạn nhân

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập những thông tin xung quanh, cơ quan CA bước đầu xác định, khoảng thời điểm xảy ra vụ án có 2 đối tượng là nam thanh niên xuất hiện tại đây. Một điểm đáng chú ý là chúng dắt theo chiếc xe máy giống như chiếc xe bị mất của gia đình nạn nhân.
 
Hà Nội: Kẻ giết bà lão 64 tuổi, cướp của ra đầu thú - 2
Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra vụ bà lão bị giết
 

Cũng theo nguồn tin trinh sát, hai nam thanh niên này trạc tuổi từ 20 - 30 tuổi. Đối tượng trẻ tuổi hơn cao khoảng 1,8m dáng người gầy. Đối tượng thứ 2 cao khoảng trên 1,7m. Các đặc điểm về đầu tóc, quần áo…của chúng được thu thập tỷ mỉ.

Sau khi sàng lọc, cơ quan CA đã xác định nghi can của vụ án là Nguyễn Duy Hà (SN 1990, trú tại khu tập thể Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); hiện ở đường Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, HN. Đối tượng Hà gọi nạn nhân là bác ruột.

Còn đối tượng thứ 2 cũng được cơ quan điều tra xác định là Vũ Ngọc Lương (SN 1986, trú tại khu tập thể Nhà máy Cầu Đường, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, hiện đang ở đường Trần Quý Cáp, thuộc phường Văn Chương). Thời gian xảy ra vụ án, Lương và Hà cùng nhau xuất hiện ở khu vực nhà nạn nhân.

Biết cơ quan điều tra đang truy lùng, khó thoát khỏi tội ác mà mình đã gây ra, khoảng 10h sáng 24.12, cả Hà và Lương đã ra đầu thú.

Giết người do bị xúc phạm(!?) 

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Duy Hà, đối tượng sinh ra trong gia đình có 3 anh em trai, điều kiện gia đình khó khăn nên Hà không được học hành đầy đủ. Trong một lần lang thang, đã gặp Vũ Ngọc Lương. Cả 2 thanh niên cùng cảnh lang thang nhanh chóng trở thành đôi bạn thân.

Do thiếu tiền, ngày 22.12, Hà bàn với Lương rồi 2 đối tượng đi xe máy Dream đến nhà  chị Hiền để vay tiền. Chị Hiền chưa đi làm về, chỉ có bà Yên ở nhà. Tại đây giữa 2 bác cháu đã xảy ra mâu thuẫn.

Hà khai rằng, người bác ruột mình tay cầm dao sẵn từ trước, mắt luôn dõi theo hành động của Hà. Hung thủ còn khai rằng, trong khi mâu thuẫn cãi nhau, bà Yên liên tục buông lời xúc phạm Hà và mẹ đối tượng. Quá bực tức, Hà chửi lại và bị đuổi ra khỏi nhà.   

Kẻ thủ ác lập tức vớ lấy chiếc chày giã tỏi trên bàn, đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu bà Yên. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn giật lấy con dao trên tay của bà lão rồi đâm thêm 3 nhát vào cơ thể nạn nhân.

Gây án xong, Hà gọi điện cho Lương cùng mang xe máy SYM Shark ra ngoài. Do xe không có chìa khóa, chúng đã phải thuê một xe ba gác chở về phố Trần Quý Cáp là nhà đối tượng Lương. Sau đó chiếc xe được 2 đối tượng mang lên Thái Nguyên bán với giá 3 triệu đồng. Số tiền này chúng đã dùng ăn tiêu hết.

Theo Lương Kết

Lao Động