1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Cô gái bị cướp giật 70 triệu đồng lúc rạng sáng

(Dân trí) - Trên đường cùng bạn về nhà, chị N. bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật mất chiếc túi xách bên trong có 70 triệu đồng cùng nhiều tài sản.

Ngày 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Hai đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Bộ (SN 1990, quê Quế Võ, Bắc Ninh; hiện trú tại ngõ 100 phố Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Lê Huy (SN 1991, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

cuop-giat-01092015-1441079819772
Hai đối tượng Bộ và Huy.

Tài liệu điều tra của cơ quan công an cho thấy, do ham chơi, lười lao động, thiếu tiền tiêu xài, Bộ đã rủ Huy đi cướp giật tài sản. Đêm 20/3/2014, Huy điều khiển xe máy chở Bộ lang thang tìm “con mồi”.

Đến khoảng 1h30 ngày 21/3/2014, bộ đôi này phát hiện hai cô gái đang chở nhau bằng xe máy trên đường Nguyễn Khoái (quận Hai Bà Trưng), người ngồi sau ôm một chiếc túi xách. Lập tức, Huy lái xe áp sát để Bộ giật phăng chiếc túi.

Cướp giật thành công, hai đối tượng tăng ga bỏ chạy về phố Đội Cung, lục túi xách thấy có 70 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại di động. Huy chia cho Bộ 30 triệu đồng và một chiếc điện thoại, còn mình lấy 40 triệu đồng và chiếc điện thoại kia.

Sau khi bị cướp, bị hại là chị Phạm Thị N. (quê Hòa Bình) đã đến cơ quan công an trình báo. Biết cơ quan công an đang điều tra, Bộ đã bỏ trốn sang Trung Quốc.

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Bộ mới trở về nước, đến thành phố Vinh (Nghệ An), lẩn trốn ở nhà người quen. Đến ngày 26/8/2015, Bộ vừa về nơi ở tại ngõ 100 Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì bị cảnh sát bắt giữ.

Từ lời khai của Bộ, cảnh sát đã làm rõ, bắt giữ đồng phạm của Bộ là Trần Lê Huy. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, ngoài vụ cướp trên, bộ đôi này còn gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên

Hà Nội: Cô gái bị cướp giật 70 triệu đồng lúc rạng sáng - 2