1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bị “nhảy” 2 lần, chiếc xe máy vẫn quay về với chủ

(Dân trí) - Mặc dù chiếc xe đã bị mất đến 2 lần, nhưng cuối cùng, nhờ các chiến sĩ công an, chiếc xe đã quay về với chủ.

Sự việc diễn ra vào khoảng 19h50 tối qua (12/12) tại ngã tư Cầu Mai Động.  Khi tổ công tác Y7/141 do Trung tá Lê Văn Hoan chỉ huy làm nhiệm vụ tại nút giao thông cầu Mai Động đã phát hiện một thanh niên đi xe Wave S không biển kiểm soát. Nhận thấy có dấu hiệu đáng ngờ, tổ công tác đã ra lệnh yêu cầu đối tượng dừng xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra.
 
Sau một thời gian loanh quanh và không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan nào, đối tượng mới chịu khai nhận là Nguyễn Chí Mạnh (SN 1989, trú tại 32 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
 
Chiếc xe bị mất 2 lần lại quay về với chủ.
Chiếc xe bị mất 2 lần lại quay về với chủ.
 
Khi được hỏi về nguồn gốc chiếc xe và BKS chiếc xe trên đâu, Mạnh khai là BKS thì đã bị rơi mất chưa kịp đến cơ quan công an để xin cấp lại. Tuy nhiên, khi tổ công tác yêu cầu Mạnh xuất trình giấy tờ xe thì Mạnh liên tục quanh co. Bên cạnh đó, tổ công tác nhận thấy ổ khóa của chiếc xe trên có dấu hiệu bị cậy phá và đã bị thay ổ khóa mới. Từ các chi tiết này, Trung tá Lê Văn Hoan cho rằng rất có thể đây là chiếc xe được đối tượng ăn cắp.

Tổ công tác ngay lập tức đã kiểm tra số khung số máy và liên hệ về Phòng CSGT Hà Nội để xác minh. Chỉ 10 phút sau, chủ nhân thực sự của chiếc xe đã được xác định. Theo đó, đứng tên chủ sở hữu chiếc xe là anh Đinh Sơn Tùng, Hộ khẩu thường trú tại Tập thể Bưu Điện, phường An Dương, quận Hoàn Kiếm.

Anh Tùng cho biết, anh vừa mất chiếc xe trên 35 ngày. Biết không thể chối tội, lúc này Nguyễn Chí Mạnh mới thú nhận rằng chiếc xe là do mình cầm của một người chơi không có tiền với giá 1 triệu đồng. Tiến hành kiểm tra người đối tượng, tổ công tác còn phát hiện trong túi áo bên tay trái của Mạnh có 1 bình xịt hơi cay.

Ngay sau đó, cả người và tang vật được đưa về công an phường Vĩnh Tuy để xác minh làm rõ. Cùng lúc đó, Trung tá Lê Văn Hoan cũng đồng thời thông báo đến người bị hại để anh này đến để làm thủ tục nhận lại tài sản đã bị mất.

30 phút sau, anh Đinh Sơn Tùng - chủ nhân của chiếc xe Wave S đã bị mất - cũng đã có mặt tại công an phường Vĩnh Tuy để nhận lại chiếc xe của mình. Một điều hết sức bất ngờ, đây không phải là lần đầu tiên chiếc xe này bị mất cắp. Lần đầu, anh Tùng bị mất vào khoảng tháng 1/2010. Đến khoảng đầu năm 2012, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát cơ động đã bắt được chiếc xe này và đã giao trả cho anh Tùng.

Lần thứ hai anh Tùng cho biết bị mất cách đây 35 ngày. “Cứ nghĩ là lần này mất là mất luôn, không ngờ các anh 141 lại tìm lại cho được” - anh Tùng xúc động cho biết. 

Ngay trong buổi tối ngày hôm qua, anh Đinh Sơn Tùng đã làm các thủ tục liên quan để nhận lại chiếc xe, đồng thời viết thư cảm ơn gửi Ban Giám đốc CATP Hà Nội vì đã tìm lại được tài sản cho mình.

Đối tượng Mạnh.
Nạn nhân Tùng
 
Một điều đáng nói hơn, đây không phải là trường hợp đầu tiên kể từ khi triển khai kế hoạch 141, lực lương liên ngành đã phát hiện và trao trả tài sản, phương tiện cho người bị mất, chỉ tính trong 2 tháng trở lại đây, các tổ công tác đặc biệt này đã phát hiện ra hàng chục vụ sử dụng và tiêu thụ xe gian, xe ăn cắp. 
 

Tiến Nguyên