1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Giáo viên sập bẫy "Việt kiều Mỹ"

(Dân trí) - Với các “mác” là Việt kiều Mỹ mới về nước tìm đến nhà một số giáo viên về hưu ở phường An Phú (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) nhằm giúp đỡ họ nhưng thực thế là lừa đảo lấy tiền.

Những ngày qua, nhiều giáo viên về hưu ở phường An Phú (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) rất ấm ức khi bị một người phụ nữ lạ mặt tìm đến tận nhà xưng là Việt kiều ở Mỹ về nước “giúp đỡ” những người nào có hoàn cảnh khó khăn nhưng thực chất là đi lừa đảo.
Các nạn nhân của Việt kiều dỏm tên Hà lừa đảo kể lại sự việc
Các nạn nhân của Việt kiều dỏm tên Hà lừa đảo kể lại sự việc
Các nạn nhân của Việt kiều dỏm tên Hà lừa đảo kể lại sự việc

Một trong số các nạn nhân là cô H.T.T.T. (58 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị nữ Việt kiều “dỏm” lừa lấy 5 triệu đồng bức xúc kể lại: “Khoảng 14 giờ ngày 5/11, có cô B.T.Đ. là giáo viên về hưu sống ở gần nhà gọi tôi lên và giới thiệu một phụ nữ tên là Hà ở Mỹ (quê xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ) vừa về tìm chị em mình để giúp đỡ gì đó”.

Sau một hồi trò chuyện, bà Hà nói lần này về nước chủ yếu đi thăm và giúp các thầy cô giáo cũ đã dạy chị em và bạn của mình đang ở bên Mỹ nhận tiền hỗ trợ bên đó gửi về, các giáo viên về hưu phải mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng. Riêng trường hợp khó khăn của cô T. có chồng chết sẽ được nhận từ 2-2.500 USD (khoảng hơn 50 triệu đồng).

Đang ngồi nói chuyện thì bà Hà giục cô T. thay quần áo và lấy chứng minh thư để bà chở lên ngân hàng mở sổ tiết kiệm. Nói xong, bà chở cô Đ. về nhà trước và dặn cô T.: “Em chở cô Đ. về nhà để cô nấu cơm rồi quay lại chở cô lên ngân hàng mở sổ tiết kiệm một lần luôn”.

“Tôi chưa kịp chuẩn bị, người phụ nữ quay xe lại nhà hối đi nhanh. Lúc này, không có cô Đ., người này hỏi tôi có tiền không. Tôi hỏi lại để làm gì vậy. Cô ta bảo để làm chi phí mở sổ tiết kiệm rồi ở Mỹ mới chuyển tiền về được. Tôi hỏi lệ phí bao nhiêu, chị ta nói là hết 5 triệu đồng. Nghe vậy, tôi bảo không có tiền nhưng người này hối tôi cứ đi mượn tiền để mở sổ tiết kiệm cho kịp để bên Mỹ chuyển tiền về rồi đổi lại tiền Việt trả lại cho người ta vẫn còn dư”, cô T. kể lại.

Cô T. ấm ức: “Vì có cô Đ. dẫn đến giới thiệu nên tôi tin tưởng. Tôi chạy đi ba chỗ mà không mượn được tiền. Khi bà Hà chở tôi gần đến Tam Kỳ thì gặp con gái tôi đang trên đường về và có đưa 5 triệu đồng. Sau đó, bà Hà chở tôi lên ngay Ngân hàng Eximbank (Chi nhánh Tam Kỳ) rồi bảo tôi đưa tiền cho cô ta cất cho, sau đó cô ta nói tôi đứng đây chờ để cô ta chạy về chở cô Đ. lên mở sổ tiết kiệm luôn một thể”.

Nói xong, bà Hà chạy xe đi mất. Đến khoảng hơn 5 giờ chiều khi không thấy bà Hà quay lại và ngân hàng đã đóng cửa, nên cô T. mới biết mình bị lừa.

Còn cô B.T.Đ. ấm ức nói: Lúc đó tôi nghĩ là gần đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, các học trò cũ ở xa có tấm lòng nhớ đến thầy cô nên mới giúp đỡ vậy. Có ai ngờ gặp người lừa đảo.

“Bà Hà cũng nhờ tôi giới thiệu thêm một số giáo viên ở đây về hưu có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ luôn. Nghe vậy, tôi giới thiệu các như cô giáo khác như cô Nuôi, cô Liễu... để nhà “hảo tâm” giúp đỡ. Không ngờ…”, cô Đ. buồn rầu nói.

Ngay sau khi biết cô T. bị bà Hà lừa lấy 5 triệu đồng, cô Đ. chạy xe máy lên nhà cô Nuôi để hỏi có ai giúp đỡ tiền bạc gì không nhưng cô Nuôi bảo không có ai hỗ trợ hết. Lúc này mọi người mới té ngửa đã bị trúng chiêu lừa.

Theo Công an phường An Phú (TP Tam Kỳ) cho biết, Công an phường chưa nhận được đơn trình báo của các nạn nhân. Vì không có đơn của người bị hại nên công an không điều tra được. Công an phường cũng cho biết, khi phát hiện có đối tượng có hành động khả nghi nên báo ngay cho công an phường để xử lý.

Công Bính